Nhà có 4 điều này để lại phúc khí, phước đức cho con cháu: Càng ngày càng giàu có

( PHUNUTODAY ) - Trong cuộc sống những ngôi nhà có 3 điều này mang tới sự sung túc, giàu có cho gia chủ.

Gia phong tốt – Nền tảng cho hạnh phúc lâu dài

Gia phong tốt chính là chìa khóa để một gia đình có được con cháu hiền lành, thành đạt và phúc đức lâu dài. Người xưa thường nói: “Của cải để lại cho con cháu sớm muộn cũng tan, chỉ có gia phong tốt mới trường tồn cùng dòng họ”. Một vị quan đại thần triều Thanh nổi tiếng trong lịch sử đã chứng minh điều đó: nhờ gia phong nghiêm cẩn, nề nếp mà con cháu đời đời hiển vinh, danh tiếng lưu truyền hàng trăm năm.

Thứ quý giá nhất mà cha mẹ có thể để lại không phải là vàng bạc đầy kho, mà là một mái ấm trật tự, yêu thương và đầy nhân nghĩa. Của cải rồi sẽ hao hụt, nhưng gia phong tốt sẽ nuôi dưỡng tâm hồn, định hướng đúng đắn cho con cháu, giúp các thế hệ sau tránh xa sai lầm và luôn giữ được phước lành.

Vợ chồng hòa thuận – Trụ cột của gia đình hạnh phúc

Phật dạy rằng hạnh phúc lớn nhất của một gia đình chính là vợ chồng chung sống hòa thuận. Hầu hết những người đàn ông thành công đều có một người vợ đức hạnh đứng sau lưng. Chồng chăm lo sự nghiệp bên ngoài, vợ khéo léo vun vén tổ ấm, dạy dỗ con cái, chu toàn mọi việc trong nhà. Khi người chồng mệt mỏi trở về, được thấy cảnh vợ con quây quần, cơm ngon canh ngọt, lòng nhẹ nhàng biết bao. Đó chính là bến đỗ bình yên, là nguồn năng lượng để tiếp tục phấn đấu.

Ngược lại, nếu về nhà mà vợ chồng lạnh nhạt, cãi vã, không khí nặng nề thì cả thể xác lẫn tinh thần đều kiệt quệ. Một mái ấm bất hòa không chỉ làm tổn thương nhau mà còn làm hao mòn phúc khí của cả dòng họ.

Nhà phúc đức

Lòng nhân ái – Phong thủy tốt nhất của gia đình

Phong thủy tốt không nằm ở hướng nhà hay vật phẩm cát tường, mà chính là lòng nhân ái trong tâm mỗi người. Khổng Tử dạy: “Kỷ dục lập nhi lập nhân, kỷ dục đạt nhi đạt nhân” – mình muốn thành đạt thì cũng giúp người khác thành đạt, đừng ích kỷ tham lam. Muốn được đối xử tử tế, trước tiên phải đối xử tử tế với người khác.Có một người nông dân sở hữu giống ngô tốt, mùa nào cũng bội thu. Thay vì giữ khư khư hạt giống, ông hào phóng chia sẻ cho hàng xóm.

Khi được hỏi, ông cười: “Ruộng nhà tôi sát ruộng họ, gió thổi thì phấn hoa bay lẫn. Nếu ngô họ kém, ngô tôi cũng bị ảnh hưởng”. Nhờ lòng tốt ấy, mùa nào ông cũng được mùa lớn nhất vùng.Đức Phật dạy rằng: Người thiện tâm có thể khổ trước, nhưng phúc báo về sau sâu dày, thậm chí còn để lại phước lành cho con cháu nhiều đời.

* Thông tin chỉ mang tính chiêm nghiệm suy ngẫm

Tác giả: Nhật Ánh