Phụ nữ khi say thường muốn gì nhất? 90% đều nghĩ đến điều này nhưng không ai dám nói

( PHUNUTODAY ) - Khi men rượu ngấm, phụ nữ thường buông bỏ lớp vỏ mạnh mẽ thường ngày để lộ ra những cảm xúc chân thật nhất.

Rượu bia giờ đây không còn là “đặc quyền” riêng của cánh mày râu. Ngày nay, việc phụ nữ uống rượu trong các buổi tiệc tùng, gặp gỡ bạn bè đã trở nên khá phổ biến và bình thường.

Nhưng điều gì xảy ra khi họ say ở nơi công cộng? Điều bất ngờ là phần lớn phụ nữ khi say đều có chung một suy nghĩ – dù ít ai dám thổ lộ thành lời.

Cô Vân, 33 tuổi

Có vô vàn lý do khiến người ta cầm ly rượu – từ xả stress, giải tỏa tâm trạng đến vì áp lực công việc. Với cô Vân, lý do ấy gắn liền với nghề nghiệp. Là nhân viên kinh doanh, cô thường xuyên phải gặp gỡ đối tác, thương lượng và... nâng ly không ít lần.

“Làm lâu trong nghề, tôi hiểu rõ những ‘luật bất thành văn’. Muốn chốt hợp đồng, nhận hoa hồng, đôi khi phải dự những buổi nhậu kéo dài đến tận đêm khuya. Dù vậy, tôi luôn cố giữ tỉnh táo và kiểm soát tình huống,” cô Vân chia sẻ.

Sau khi lập gia đình, cô hạn chế tiệc tùng hơn, nhưng vẫn khó tránh những buổi gặp gỡ xã giao. Dù uống vì công việc hay tình thế bắt buộc, mỗi khi cảm thấy bắt đầu lâng lâng, cô chỉ có một mong muốn duy nhất: được về nhà.

“Giờ mà hơi say là tôi chỉ muốn gọi chồng tới đón. Về nhà vẫn là nơi khiến tôi thấy an toàn và yên tâm nhất.”

Có vô vàn lý do khiến người ta cầm ly rượu – từ xả stress, giải tỏa tâm trạng đến vì áp lực công việc. Với cô Vân, lý do ấy gắn liền với nghề nghiệp.

Cô Ly, 28 tuổi

Với Ly, rượu không chỉ là đồ uống, mà từng là người bạn thân thiết trong những ngày tâm trạng chạm đáy. Sau một cuộc chia tay đầy tổn thương, cô bắt đầu tìm đến rượu như cách để xoa dịu nỗi lòng. Những đêm đi bar, đến quán nhậu hay nhà hàng, cô mong tiếng nhạc và tiếng cười sẽ át đi cảm giác trống rỗng trong lòng.

“Tôi từng uống đến mức không nhớ nổi mình về nhà bằng cách nào. Có đêm thức trắng, có lúc gục trên bàn tiệc, bất tỉnh không biết gì… May mà luôn có bạn thân đi cùng, chăm sóc từng chút một,” Ly kể.

Thứ duy nhất cô nghĩ đến trong men say là... gọi cho người yêu cũ. “Tôi tin không chỉ mình tôi như vậy. Khi say, người đầu tiên ta nhớ đến thường là người từng rời bỏ ta.”

Rượu được dùng để lãng quên, nhưng trớ trêu thay – nó chỉ làm ký ức sống lại mãnh liệt hơn. Thứ đã mất thì không thể giữ, điều nên làm là học cách buông và sống tiếp. Đôi khi, tỉnh táo lại là liều thuốc tốt nhất cho một trái tim đã từng tổn thương.

Với Ly, rượu không chỉ là đồ uống, mà từng là người bạn thân thiết trong những ngày tâm trạng chạm đáy.

Cô Lan, 30 tuổi

Câu chuyện của Lan không giống ai. Cô không tìm đến rượu vì tan vỡ tình yêu hay áp lực công việc. Thứ khiến cô phải mượn men say, lại chính là sự thất vọng với... chính bản thân mình. Với Lan, rượu là cách để phá vỡ những khuôn phép, những giới hạn mà lúc tỉnh táo, cô chẳng bao giờ dám vượt qua.

“Ở tuổi này, điều khiến tôi mỏi mệt nhất không phải là gia đình hay xã hội, mà là những kỳ vọng mà tôi tự đặt lên mình. Tôi ghen tị với những người bạn có chồng con hạnh phúc, với những tình yêu đẹp như cổ tích mà người khác đang sống. Tôi cũng từng hy vọng rằng, một người đặc biệt sẽ bước vào cuộc đời mình. Nhưng đến giờ, người đó vẫn chưa đến.”

Ban ngày, Lan là mẫu phụ nữ dịu dàng, chỉn chu, luôn giữ hình ảnh nhẹ nhàng và tinh tế trong mắt mọi người. Nhưng sau lớp vỏ bọc ấy là những áp lực âm thầm, là cảm giác chông chênh mà cô chẳng thể nói cùng ai. Và khi men rượu ngấm, lớp mặt nạ ấy rơi xuống.

“Khi say, tôi có thể hét lên giữa phố, có thể làm những điều điên rồ như tỏ tình với một người lạ, hoặc cư xử như một đứa trẻ mất kiểm soát. Đó là cách tôi giải tỏa hết những điều kìm nén — những điều không bao giờ dám nói khi tỉnh. Ai đó có thể chê cười, cho rằng tôi lố bịch. Nhưng tôi chẳng còn quan tâm nữa. Tôi chỉ muốn một lần được sống thật với cảm xúc, không phải giữ hình tượng, không cần gồng mình mạnh mẽ. Vì cuộc sống này đã đủ ngột ngạt rồi.”

Tác giả: Bảo Ninh