Thiếu nữ sinh con trong nhà vệ sinh rồi bỏ lại sau bồn cầu gây rúng động

( PHUNUTODAY ) - Cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc xảy ra tại Đắk Lắk liên quan một thiếu nữ 15 tuổi. Theo thông tin ban đầu, người này xin vào nhà vệ sinh của một hộ dân để sử dụng, sau đó sinh một bé trai.

Ngày 8/5, Công an xã Pơng Drang (Đắk Lắk) cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc liên quan đến một thiếu nữ tên A. (15 tuổi, trú tại Đà Nẵng) bị nghi đã khiến con mình tử vong ngay sau khi sinh.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h30 ngày 4/5, người dân thôn 5 (xã Pơng Drang) báo tin có một đôi nam nữ ghé xin đi nhờ nhà vệ sinh. Người đàn ông ngồi ngoài, còn thiếu nữ vào trong. Khoảng 15 phút sau, cả hai rời đi bằng xe máy. Chủ nhà sau đó phát hiện một bé sơ sinh tử vong, miệng có giấy vệ sinh, bị giấu sau bồn cầu. Bé gái nặng khoảng 3,6kg.

Công an xã Pơng Drang phối hợp với Công an tỉnh Đắk Lắk tiến hành khám nghiệm tử thi và truy tìm đôi nam nữ. Đến trưa 6/5, lực lượng chức năng đã xác định được họ tại phường Phú Hội (Gia Lai).

Công an xã Pơng Drang phối hợp với Công an tỉnh Đắk Lắk tiến hành khám nghiệm tử thi và truy tìm đôi nam nữ.

Tại cơ quan công an, thiếu nữ khai tên A., mới 15 tuổi 7 tháng. A. cho biết quen một thanh niên qua ứng dụng hẹn hò từ tháng 8/2025 và có quan hệ tình dục. Cuối tháng 4, A. đến chòi rẫy của anh V. (37 tuổi, trú xã Pơng Drang). Rạng sáng 4/5, khi đau bụng dữ dội, A. nhờ anh V. chở đi khám. Trên đường, A. xin vào nhà dân để đi vệ sinh và sinh con. Do sợ tiếng khóc bị phát hiện, A. đã nhét giấy vệ sinh vào miệng bé rồi giấu sau bồn cầu, sau đó rời đi cùng người đàn ông.

Anh V. khai không biết A. mang thai và cũng không hay việc A. sinh con trong nhà vệ sinh.

Tác giả: Bảo Ninh