Từ xa xưa, ông bà ta luôn nhấn mạnh vai trò của lời ăn tiếng nói trong đời sống gia đình. Bởi thế mới có câu: “Họa từ miệng mà ra, phúc từ tâm mà vào” để nhấn mạnh rằng, những lời nói tưởng chừng vô hại nhưng lại có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hòa khí, tài vận và hạnh phúc của cả nhà. Tổ Tiên nhắc nhở: “Trong nhà nếu có 4 loại tiếng nói vang lên thường xuyên, thì ắt là điềm dữ, khiến vận xui kéo tới, Thần Tài cũng tránh xa”. Cụ thể đó là gì?
Đầu tiên là tiếng chửi mắng
Tiếng quát tháo, chửi mắng là âm thanh chứa đầy sát khí và năng lượng tiêu cực. Những lời lẽ nặng nề, này không chỉ làm tổn thương người nghe mà còn phá vỡ bầu không khí bình an trong gia đình. Khi cha mẹ thường xuyên mắng con cái, con sẽ dần trở nên sợ hãi, lo lắng, mất tự tin và hình thành tâm lý bất an.Vợ chồng cãi nhau nhiều sẽ lục đục, ghét bỏ, thậm chí nhà cửa tan vỡ. Hơn thế nữa, theo quan niệm tâm linh, tiếng chửi mắng còn xua đuổi khí lành, mời gọi tà khí tới nhà, khiến tài lộc tiêu tán, vận xui bám riết.
Loại tiếng thứ hai là tiếng cãi vã
Tiếng cãi vã chính là biểu hiện rõ ràng của bất hòa nội bộ. Một gia đình mà suốt ngày tranh cãi thì chẳng bao giờ có được sự yên ổn, an vui. Những tranh chấp triền miên khiến các thành viên trong nhà không muốn giao tiếp với nhau, dần dần sinh ra rạn nứt. Người xưa nói, tiếng cãi nhau cũng là một dạng năng lượng âm, làm nhiễu trường khí trong nhà, từ đó làm hại vận may và tài lộc. Vợ chồng cãi nhau liên miên sẽ làm ảnh hưởng tới con cái, khiến chúng bị ảnh hưởng về tâm lý. Đồng thời, cãi nhau nhiều có thể xảy ra đổ vỡ thì người tổn thương nhất chính là con cái.
Thứ ba là tiếng than vãn
Tiếng than vãn trong nhà khiến ai cũng chán nản, mỏi mệt, ảnh hưởng nặng nề tới tâm trạng của mọi người. Nếu trong nhà có người luôn miệng than thân trách phận, oán trách cuộc đời khổ cực, thì nguồn năng lượng tích cực sẽ dần bị bào mòn.
Người than vãn thì ngày càng chìm sâu vào sự chán chường vô vọng, còn người nghe thì cảm thấy chán nản, mệt mỏi. Những tiếng than thở kéo dài này sẽ làm không khí gia đình căng thẳng, mỏi mệt, u tối, khó mà giàu lên được. Bởi người cứ mãi nhìn vào tiêu cực thì chẳng thể nào thấy được cơ hội, tài lộc hay ánh sáng. Nhà đã nghèo sẽ càng nghèo thêm.
Cuối cùng là tiếng nói dối
Nói dối chính là thứ âm thanh hủy hoại niềm tin nhanh nhất, nó có thể phá vỡ những điều tốt đẹp nhất mà chúng ta cất công xây dựng. Một gia đình mà lời nói không còn trung thực, niềm tin đổ vỡ thì nền móng đã bắt đầu lung lay. Con cái thường xuyên bị cha mẹ nói dối sẽ dần mất lòng tin, dễ học theo thói xấu. Vợ chồng giấu giếm nhau sẽ nảy sinh nghi ngờ, bất an, lâu dần sinh ra rạn nứt tình cảm. Hơn nữa, thói quen nói dối lặp đi lặp lại sẽ hình thành một loại “trường khí nhiễu loạn”, khiến tổ tiên khó lòng phù hộ, Thần Phật cũng ngoảnh mặt.
Nói chung, ở trong gia đình, không phải cứ sống với nhau qua ngày đoạn tháng là được. Mà hơn hết, đó còn là sự vun vén, xây dựng mỗi ngày. Mỗi thành viên cần phải có trách nhiệm với chính gia đình của mình, trước hết là ở lời ăn tiếng nói. Hãy nói sao cho vừa ý vừa lòng, lời nói cần trung thực, thật thà, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Thay vì chửi mắng, hãy dùng lời khuyên nhẹ nhàng. Thay vì cãi vã, hãy tìm cách lắng nghe nhau. Thay vì than vãn, hãy học cách biết ơn và động viên. Và thay vì nói dối, hãy tập trung vào sự trung thực – vì đó là nền tảng tạo nên hạnh phúc bền vững cho mỗi mái ấm. Khi nhà êm, lời lành – ắt vận may sẽ tự tìm đến.
Tác giả: Dương Thuỵ
-
Vì sao có người nỗ lực mãi chưa thấy Phúc Lộc, có người sinh ra Vàng bạc đã phủ đầy? Gốc rễ ở đâu?
-
Cổ nhân dạy: 3 loại bát không bưng, 3 loại nợ không mắc – Ai cũng nên ghi nhớ
-
Khi ghét một người, người khôn ngoan thường trả thù bằng cách duy trì 3 thái độ này
-
Lời khuyên vàng từ Tổ Tiên: “Muốn sống yên ổn, đừng đến nhà 3 người này!” là ai?
-
Tổ Tiên nói rằng: ''Ở đời có 4 cái ngu lớn nhất'', là 4 cái ngu nào?