Bí ẩn bức tranh "Mã đáo thành công"
Bức tranh "Mã đáo thành công" miêu tả 8 con ngựa mạnh mẽ, tràn đầy sức sống, tượng trưng cho quyền lực và sức mạnh vượt trội. Những con ngựa này còn mang ý nghĩa sâu sắc về uy quyền và uy lực siêu phàm.
Trong xã hội Trung Quốc cổ đại, ngựa là tài sản chỉ có những người thuộc tầng lớp thượng lưu, giàu có mới sở hữu được. Vì vậy, hình ảnh 8 con ngựa phi nước đại trong bức tranh là biểu tượng cho sự vinh quang và quyền lực của chủ nhân.
Chu Mục Vương, vị vua thứ năm của nhà Chu, nổi tiếng không chỉ vì sự cai trị mà còn bởi sở hữu 8 con ngựa đặc biệt. Những con ngựa này được gọi là "Bát Tuấn" và trở thành một chủ đề phổ biến trong nghệ thuật tranh cổ cũng như tranh hiện đại. Chúng được vẽ để làm quà tặng, mang ý nghĩa độc đáo giữa mọi người.
Theo truyền thuyết, Chu Mục Vương có 8 con ngựa tuyệt vời với những cái tên đặc biệt: Xích Ký, Ðạo Ly, Bạch Mã, Du Luân, Sơn Tử, Cừ Hoàng, Hoa Lưu và Duyên Nhĩ. Người điều khiển những con ngựa này là Tạo Phụ, người đã cùng nhà vua vi hành khắp nơi trên chiếc xe ngựa đặc biệt do Bát Tuấn kéo.
Bức tranh "Mã đáo thành công" miêu tả 8 con ngựa mạnh mẽ, tràn đầy sức sống, tượng trưng cho quyền lực và sức mạnh vượt trội.
Sự thịnh vượng của người dân dưới thời Chu Mục Vương càng làm tăng giá trị của bức tranh này, và các họa sĩ đã gọi nó là "Bát Tuấn đồ". Con số 8, trong văn hóa Trung Quốc, được xem là biểu tượng của may mắn, sự thịnh vượng và thành công, vì thế bức tranh này truyền tải thông điệp về sức mạnh, tinh thần vươn lên và sự chăm chỉ để đạt được mục tiêu trong cuộc sống.
Câu chúc "mã đáo thành công" cũng rất phổ biến, đặc biệt trong những dịp lễ Tết, với ý nghĩa chúc cho người nhận đạt được thành công trong sự nghiệp và cuộc sống. Cũng có một ý nghĩa sâu xa trong từ "mã đáo", ám chỉ sự trở về may mắn. Ngựa, trong quá khứ, là phương tiện di chuyển quan trọng và mạnh mẽ, mang lại sự thuận tiện cho con người trong giao thương cũng như chiến tranh.
Chuyến hành trình dài của ngựa và chủ nhân thường kéo dài nhiều tháng, thậm chí nhiều năm, và đôi khi chỉ có một phần nhỏ trong số họ có thể quay trở về, đặc biệt trong chiến tranh. Chính vì vậy, "mã đáo" còn mang ý nghĩa cầu chúc cho sự may mắn và sự trở về an toàn sau những cuộc hành trình đầy gian nan.
Tại sao trong bức tranh "Mã đáo thành công" luôn có một con ngựa quay đầu lại?
Bức tranh "Mã đáo thành công" thường mô tả 8 con ngựa đang phi nước đại về phía trước, nhưng một điểm đặc biệt là luôn có một con ngựa quay đầu lại trong khi vẫn tiếp tục chạy. Con ngựa này thường đứng ở vị trí thứ 4 hoặc thứ 5, và hành động quay đầu của nó mang một ý nghĩa sâu sắc.
Ngựa là loài động vật có tính đoàn kết cao, và hành động quay đầu lại của một con ngựa chính là cách để khích lệ những con ngựa khác trong đàn tiếp tục chạy mạnh mẽ hơn, nhanh hơn. Vì vậy, bức tranh "Mã đáo thành công" cũng có ý nghĩa thể hiện tình đoàn kết và sự gắn bó giữa mọi người.
Bức tranh "Mã đáo thành công" thường mô tả 8 con ngựa đang phi nước đại về phía trước, nhưng một điểm đặc biệt là luôn có một con ngựa quay đầu lại trong khi vẫn tiếp tục chạy.
Điều đặc biệt trong bức tranh là con ngựa thứ 8 không bao giờ vừa chạy vừa quay đầu lại. Nếu con ngựa này quay đầu lại, điều đó có thể hiểu là một phần tài lộc của gia chủ sẽ bị mất mát hoặc thất thoát.
Bức tranh "Ngựa phi nước đại" là một trong những tác phẩm nổi bật trong loạt tranh "Mã đáo thành công", với hình ảnh 8 tuấn mã đang chạy trên bãi biển. Trong Ngũ Hành, ngựa thuộc hành Hỏa, còn hành động phi trên nước lại thuộc hành Thủy, hai hành này có sự tương khắc.
Người ta thường tặng nhau bức tranh này với mong muốn người nhận sẽ có ý chí mạnh mẽ, tinh thần phấn chấn và luôn vươn lên trong mọi hoàn cảnh.
Tác giả: Quỳnh Trang
-
Ông bà ta bảo: 'Dù nghèo khó đến đâu cũng đừng ăn lươn trông trăng', vậy lươn trông trăng là gì?
-
8 điều có hại cho âm đức, phạm phải dễ gặp tai họa lớn
-
Tổ tiên dặn không sai: "3 vị khách quý đến nhà báo hiệu gia đình bạn sắp được trời ban phúc", đó là ai?
-
Trong tình yêu, phụ nữ càng biết rõ giá trị của mình thì lại càng hạnh phúc
-
"Nghèo một lần, giàu một đời" - Con người, chỉ khi nghèo 1 lần, mới nhìn thấu tất cả...