Rưng rưng xúc động bài văn tả bố đang đi chống dịch ở Bắc Ninh của cậu bé tiểu học
Cậu bé cho biết mình rất yêu và nhớ bố. Đồng thời chúc bố cũng như các y bác sĩ tuyến đầu chống dịch mạnh khoẻ, dập tắt dịch bệnh và nhanh trở về.
Cậu bé cho biết mình rất yêu và nhớ bố. Đồng thời chúc bố cũng như các y bác sĩ tuyến đầu chống dịch mạnh khoẻ, dập tắt dịch bệnh và nhanh trở về.
Lời lẽ ngô nghê của cậu học sinh lớp 4 khi tả về bố khiến người đọc phì cười nhưng sau đó sẽ phải suy ngẫm rất nhiều điều.
Ông bố sau khi đọc bài văn miêu tả này không biết có "xúc động" không nhỉ?!