Người xưa dạy: “Tiền khi cho vay là bằng hữu, khi đòi lại là kẻ thù”, vì sao vậy?
Người xưa vẫn răn dạy con cháu: “Tiền khi cho vay là bằng hữu, khi đòi lại là kẻ thù”, vì sao vậy?
Người xưa vẫn răn dạy con cháu: “Tiền khi cho vay là bằng hữu, khi đòi lại là kẻ thù”, vì sao vậy?
Một vòng tròn các mối quan hệ quá rộng, không biết chọn lọc, đôi khi sẽ sinh ra nhiều phiền phức.
Sinh, lão, bệnh, tử là chuyện không thế tránh khỏi, vì vậy khi đến độ tuổi xế chiều bạn nhất định phải làm điều này.
Người xưa vẫn răn dạy con cháu: “Tiền khi cho vay là bằng hữu, khi đòi lại là kẻ thù”, vì sao vậy?
Người ta nói, làm người thì nên "tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát", thế nhưng có nhiều lúc khi cho vay tiền là bằng hữu, khi đòi lại là kẻ thù. Biết bao người trở bạn thành thù cũng chỉ vì tiền.