Bé gái bị sát hại ở Nhật: Em trai liên tục hỏi "chị gái đâu rồi?", mẹ khóc đau đớn không nói nên lời
Sáng nay 2/4, thi thể của bé Lê Thị Nhật Linh, bị sát hại ở Nhật, đã được đưa lên máy bay để chuyển về Việt Nam.
Sáng nay 2/4, thi thể của bé Lê Thị Nhật Linh, bị sát hại ở Nhật, đã được đưa lên máy bay để chuyển về Việt Nam.
Liên quan đến việc bé gái người Việt bị sát hại, đến nay, cơ quan điều tra vẫn chưa phát hiện chiếc xe nào khả nghi.
Cảnh sát nghi ngờ thủ phạm có thể đã giữ chặt tay cô bé để ngăn cho em không chống cự. Trên da nạn nhân cũng có những vết xước.
Liên quan đến vụ việc bé gái người Việt bị sát hại tại Nhật, chỉ một giờ trước khi thi thể bé Linh được phát hiện trên mạng lại xuất hiện thông điệp có nội dung "Hãy tìm kiếm ở một con kênh".
Phía cảnh sát cho hay, dựa trên thông tin về đoạn đường đi học rất có thể hung thủ là người sống trong khu vực này hoặc phải nắm rất rõ lộ trình mới có thể hành động kín đáo được như vậy.
Qua khám nghiệm tử thi ban đầu cho thấy có dấu hiệu cháu Linh bị sát hại do có các vết bầm tím ở cổ, bộ phận sinh dục bị tổn thương, nghi bị xâm hại tình dục trước khi bị giết.
Mới đây, cơ quan điều tra cho biết hung khí trong vụ án có thể là khăn tắm hoặc thắt lưng
Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, nguyện vọng của gia đình là đưa thi thể bé về Việt Nam vào ngày 2/4 tới.
Mới đây, người dùng Internet lại tiếp tục phát hiện ra tin nhắn nghi liên quan đến cái chết của bé Nhật Linh. Tin nhắn có nội dung so sánh rằng "dù đánh đổi 1 triệu yên Nhật cũng không bằng được gần gũi cô bé",
Cảnh sát đã tìm thấy chiếc cặp sách màu đỏ và một số trang phục được cho là của bé Nhật Linh tại một địa điểm cách nhà nạn nhân khoảng 25 km về phía bắc.
Một trong những bạn học cùng lớp của bé Linh cho biết, bé Linh tháng trước kể chuyện Linh có phát hiện ra một người rất đáng ngờ trên đường em tới trường từ tháng Giêng và em thấy sợ.