Các cụ dặn, “Ngủ không ngang thi, nằm không che đầu, không ngủ hướng Bắc” tại sao vậy?
Người xưa đã đúc kết: “Ngủ không ngang thi, nằm không che đầu, không ngủ hướng Bắc”, có ý nghĩa là gì?
Người xưa đã đúc kết: “Ngủ không ngang thi, nằm không che đầu, không ngủ hướng Bắc”, có ý nghĩa là gì?
Tục ngữ có câu: “Ghét nhau như chó với mèo”. Vậy tại sao chó và mèo lại ghét nhau, từ trước đến nay vẫn như vậy?
Theo người xưa, làm việc phải vuông, làm người phải tròn, trong vuông ngoài tròn mới là cảnh giới cao nhất.
Người xưa cho rằng: “Chân nhân bất lộ tướng, lộ tướng bất chân nhân”. Điều này có nghĩa là gì? và có đúng trong cuộc sống hiện đại ngày nay không?
Các cụ dạy, “Nam nhân nhìn vào tai, nữ nhân nhìn vào miệng”: Hãy nói với con bạn câu nói này trước khi tìm bạn đời. Tại sao vậy?
Người xưa dặn: “Lấy chồng không lấy trai đuôi 3, lấy vợ không gả gái đuôi 5”. Liệu bạn có hiểu được lời truyền đạt của thế hệ trước cho chúng ta ngày nay?
Nhiều người không hề xa lạ với câu: "Nhà có 5 thực phú quý, nhà có 5 ảo nghèo hèn". Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu hết được ý nghĩa sâu xa của câu nói này.
Cửa nhà là khu vực phong thủy vô cùng quan trọng trong mỗi gia đình. Vì vậy, khi mở cửa bước vào nhà tuyệt đối không được nhìn thấy 4 vật này.
“Nhất gái lông tay nhì trai lông bụng” là một trong những câu nói ấy, liệu đây có phải là một trong những tiêu chuẩn để chọn bạn đời từ ngày xưa hay không?
Nhiều người băn khoăn liệu trồng cây chuối trước nhà có thể thu hút tài lộc vào nhà, giúp gia chủ ăn nên làm ra, gia đình êm ấm? vậy đáp án chính xác là gì?
Một mẹo phong thủy giúp vượng tài được nhiều người áp dụng đó là: “Bếp không giữ 3 hướng, giường không đặt 3 nơi”. Đó là những điều cấm kỵ gì, bạn có phạm phải lỗi phong thuỷ đó?
Hãy tìm hiểu ý nghĩa của câu nói này là gì nhé!
Qua thực tiễn cuộc sống, người xưa đã đúc kết kinh nghiệm: “Trong nhà có 3 nơi trống rỗng, con cháu đời đời nghèo”, 3 nơi đó là những khu vực nào?
Dân gian quan niệm, phụ nữ tóc xoăn số vất vả, đàn ông tóc xoăn thì dễ ngoại tình. Dưới góc độ nhân tướng học điều đó có đúng không?
Theo kinh nghiệm của người xưa: "Con trai tránh mẹ, con gái tránh cha". Tại sao lại nói như vậy?