3 loại ''thiệt'' đừng bao giờ ''khom lưng cúi đầu'' cam chịu,càng cố nhẫn nhịn càng không ngẩng đầu lên nổi
Đôi khi trong cuộc sống này chúng ta chịu thiệt không phải vì chủ động lựa chọn mà có thể là bị kẻ khác lợi dụng.
Đôi khi trong cuộc sống này chúng ta chịu thiệt không phải vì chủ động lựa chọn mà có thể là bị kẻ khác lợi dụng.
Dù có ở trong hoàn cảnh khốn cùng thì họ vẫn ở lại chứ không phủi tay quay đi. Với họ chỉ cần giữ danh dự cho con cái, gia đình thì họ bất chấp làm hết.
Khi phát hiện chồng ngoại tình, người đàn bà này vẫn tha thứ, nhưng tha thứ không có nghĩa là bỏ quên đi những lỗi lầm của chồng. Sự phản bội của chồng khiến cho người đàn bà thấy đau đớn nên họ quyết định đánh ghen tàn nhẫn, và rồi sau đó họ tự ôm lấy nỗi đau của mình.
Phụ nữ ngốc sợ yêu chồng không đủ, phụ nữ khôn yêu chồng một thương mình mười. Không muốn bản thân chịu nhiều thiệt thòi, đàn bà nhất định phải nhớ kỹ những điều này.
Phụ nữ biết không, trong tình yêu thì ai yêu nhiều hơn người đó sẽ chịu nhiều thiệt thòi. Bởi thế nên có yêu chồng đến mấy cũng đừng thể hiện quá nhiều, khiến cho người chồng cảm thấy không muốn trân trọng mình.