Các cụ dặn: "Trai nằm sấp, gái thở dài", họ là người như thế nào?
Người xưa có câu: "Trai nằm sấp, gái thở dài", để dặn dò con cái về mẫu người không nên lấy làm chồng, làm vợ.
Người xưa có câu: "Trai nằm sấp, gái thở dài", để dặn dò con cái về mẫu người không nên lấy làm chồng, làm vợ.
Chẳng khó để thấy nhiều gia đình dạy con gái rằng về sau chỉ cần lấy chồng giàu thôi, cố gắng làm gì. Đây là quan điểm vô cùng sai lầm dẫn đến hệ lụy suy đồi đạo đức xã hội của 1 bộ phận giới trẻ ngày nay
Đọc nội dung trong tấm bảng thông báo của bà mẹ "lầy lội" mà ai cũng phải bật cười, thậm chí, nhiều cô gái còn làm con dâu.
Bé con vừa chào đời, hai vợ chồng đã lục đục đến mức suýt đệ đơn ra toà ly hôn. Lý do là vì chồng kiên quyết đòi lấy tên người yêu cũ đặt cho con gái. Nếu rơi vào tình cảnh này, các chị em sẽ làm gì?
Hiện tại, 5 cô con gái xinh đẹp đã trưởng thành, học hành tử tế và ai cũng có công ăn việc làm ổn định.
Cô gái để yêu chấp nhận con người thực của bạn và không so sánh bạn với một ai khác. Cô ấy biết bạn là người tốt nhất và cô ấy không thể cố gắng thay đổi một ai.
Chị tôi không đẹp nhưng rất xinh, rất tươi nhờ đôi môi đỏ như son, hai mắt bồ câu đen láy. Từ thời con gái chị đã được nhiều người theo đuổi vì cái vẻ tươi tắn đó. Thế nhưng, mãi đến năm 29 tuổi chị mới gật đầu về làm vợ một người đàn ông nhỏ hơn chị một tuổi.
Câu chuyện được chính người chồng chia sẻ cùng với niềm hạnh phúc tột độ khi lấy được người con gái mà anh yêu làm vợ. Vậy lý do gì khiến người chồng đi xe máy cà tàng vẫn "cưa đổ" được vợ mình?
Đọc nội dung trong tấm bảng thông báo của bà mẹ "lầy lội" mà ai cũng phải bật cười, thậm chí, nhiều cô gái còn làm con dâu.
Con gái đi lấy chồng là chấp nhận phải rời xa vòng tay của cha mẹ để tự đương đầu với sóng gió cuộc đời. Tệ hại hơn, nếu lấy phải người chồng vô tâm hay gia đình chồng khe khắt thì cuộc sống thật đáng thương.
"Dù ông V. đã cao tuổi, có là người như thế nào tôi cũng luôn mong muốn tòa phải đưa ra hình phạt xác đáng để con tôi không bị oan ức và ông ấy cũng không thể lấy lý do vợ là người có công để làm bình phong. Bởi vì sự việc là do ông ấy gây ra", bố nạn nhân cho biết.
Yêu và kết hôn là kiểu hoàn toàn khác nhau. Và những cô gái để yêu và những cô gái để kết hôn cũng hoàn toàn khác nhau về tính cách và lối sống .
Chính cô ta còn khai nhận, mới đây thôi chồng tôi còn tự nguyện đưa cho cô ta 30 triệu để cô ta đi làm đẹp. Anh cũng hứa sẽ mỗi tháng đưa cô ta đi du lịch xa một lần.