Kinh nghiệm người xưa: "Đàn bà 30 nguy hiểm hơn cả thú dữ, đàn ông nhớ cẩn thận", tại sao vậy?
Trong quan hệ giữa hai giới, tại sao lại nói đàn bà 30 nguy hiểm hơn cả 'thú dữ', liệu có gì ẩn ý ở đây?
Trong quan hệ giữa hai giới, tại sao lại nói đàn bà 30 nguy hiểm hơn cả 'thú dữ', liệu có gì ẩn ý ở đây?
Đàn bà nếu đã đến tuổi 30, hãy làm tất cả để lòng mình được bình yên.
Đàn bà 40, đừng tưởng rằng đã già, đã cũ, đó mới là lúc họ ngọt ngào quyến rũ nhất!
Đàn bà 20 cần nhiều thứ: nhan sắc, sự nghiệp, vị trí, hình ảnh của bản thân trong mắt người khác...Thế nhưng đàn bà 30 lại bỏ đi sự quan tâm với một vài điều mà phụ nữ 20 xem trọng.
Phụ nữ tuổi 30 nhất định phải nhớ những điều này nếu muốn an nhiên, hạnh phúc về sau.
Hạnh phúc là phải ở phút giây của hiện tại chứ đừng mãi chờ đợi những điều ở tương lai!
Đàn bà 30, nhan sắc không còn tươi trẻ, đẹp xuất chúng nhưng ngược lại hương vị lại nồng đượm quyến rũ. Phụ nữ 30 đẹp là ở "hương vị" chứ không phải nhan sắc.
Đàn bà từng thấy rằng cả cuộc sống của mình chỉ cần duy nhất một người đàn ông, hạnh phúc của mình cũng chỉ xoay quanh người đàn ông ấy. Nhưng đến một thời điểm nào đó, họ sẽ nhận ra đàn ông chẳng quan trọng như mình vẫn tưởng.