“Diễm hờ” Hoàng Anh vui duyên mới, “buông tha” chồng cũ Huy Khánh

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) – “Diễm hờ” Lương Hoàng Anh, vợ cũ thủa nào của diễn viên Huy Khánh đã thực sự quên hẳn người chồng Huy Khánh và nhẹ nhõm đến với duyên mới.


(Phunutoday) – “Diễm hờ” Lương Hoàng Anh, vợ cũ thủa nào của diễn viên Huy Khánh đã thực sự quên hẳn người chồng Huy Khánh và nhẹ nhõm đến với duyên mới.

[links()]
Lương Hoàng Anh đã có cái nhìn lạc quan hơn vào cuộc sống, chị quên hoàn toàn vết thương ngày xưa, ngày mà người chồng Huy Khánh rời bỏ chị ra đi. Cuộc sống của Hoàng Anh tưởng chừng như chỉ toàn một màu xám u tối nhưng rồi chị đã lại gặp được người đàn ông tiếp theo của đời mình, coi như là cũng “buông tha” hình ảnh của chồng cũ khỏi ký ức.
Chồng tương lai của Diễm hờ - anh được khen là đẹp trai và phong độ, với Lương Hoàng Anh - anh rất đẹp đôi
Chồng tương lai của Diễm hờ - anh được khen là đẹp trai và phong độ, với Lương Hoàng Anh - anh rất đẹp đôi
Lương Hoàng Anh thông báo về đám cưới của mình với người đàn ông mới, đó là một doanh nhân thành đạt, quốc tịch nước ngoài. Anh cũng đã có vợ và đã chia tay. Hoàng Anh và chồng mới coi như là duyên trời định – rổ rá cạp lại – hai người trân trọng và nâng niu tình yêu này với một cảm xúc và thái độ thấu hiểu, khiêm nhường.

“Diễm hờ” bày tỏ tình yêu nồng nàn về người chồng tương lai bằng những lời nói mùi mẫn như cảm ơn chúa đã mang anh ấy đến cho chị hay người đàn ông này là món quà lớn từ chúa. Diễm hờ đang đắm chìm trong men say của tình yêu và chị cũng đẹp ra trông thấy, mắt sáng và da căng mịn, không gầy guộc và mặt đanh như hồi mới bị mất chồng cách đây cũng ngót một năm.
 

Hai người đang thả đèn hoa đăng
Hai người đang thả đèn hoa đăng

Ngay sau khi viết status về việc lựa chọn váy cưới Vera Wang hay Oscar de la Renta, Diễm hờ nhận được nhiều lời chúc mừng cho hạnh phúc mới. Hàng loạt các người đẹp từng bỏ chồng hay bị chồng bỏ đều tỏ ra cảm thông và mừng với Hoàng Anh như Ngô Ý An (vợ cũ Lam Trường), Khánh Linh (đang cặp kè với một tay nhiếp ảnh dạo) và cựu Hoa Hậu Thu Thủy (bị chồng bỏ).

Lương Hoàng Anh khẳng định, đám cưới của chị sẽ được tổ chức vào năm sau – tức 2012 và trong không khí ấm cúng của những người thân, không màu mè, hoành tráng (dù chị đang chọn váy cưới Vera Wang – thường một chiếc váy lên tới 10 ngàn USD…).
 
 
 
 
 
Lương Hoàng Anh xinh đẹp
Lương Hoàng Anh xinh đẹp
Hy vọng rằng với tình yêu mới, Hoàng Anh bớt cay nghiệt và tỏ ra cảm thông với những người phụ nữ chị từng chửi rằng họ lăng loàn hay là biểu tượng vô liêm sỉ hay …cướp giật chồng. Chung quy lại phụ nữ chỉ cần có một người đàn ông, chỗ dựa vững chắc để an ủi mình, làm phụ nữ với nhau sao lại phải nhẫn tâm với nhau làm gì? Đơn cử như trường hợp thực tế, nếu đứng dưới góc nhìn chủ quan của người vợ cũ (chồng tương của Hoàng Anh), Lương Hoàng Anh đang là vật cản để cho họ có thể quay lại và hàn gắn với nhau. Tình cảm cảm của con người khó nói trước, và việc ăn nói một cách cay nghiệt là không nên.


Dừng lại ở hình ảnh một diễn viên hào hoa đa tình và nhiều tai tiếng sẽ là chưa đầy đủ và thiếu công bằng với Huy Khánh. Anh còn có một hình ảnh lung linh lấp lánh và nồng nàn hơn thế khi thể hiện vai trò người cha của “hoàng tử bé” Lamborghini. Có lẽ anh là người đàn ông may mắn khi định mệnh ban tặng cho anh vai trò người cha, và cậu bé thì thật may mắn khi có được người bạn đời là ba.

Dù ba và mẹ không có nhiều thời gian ở bên nhau, nhưng cậu bé luôn có ba và mẹ bên mình khi cậu muốn. Cậu là đứa con của tình yêu, là niềm tự hào của cả ba và mẹ, là cháu trai đầu tiên của cả hai bên nội ngoại, nên dù có việc gì xảy ra thì cậu bé luôn là ưu tiên số một để cân nhắc khi giải quyết tất cả vấn đề của gia đình. Từ khi sinh ra, ba Khánh đi suốt, nhưng lúc nào ở nhà là ở bên cạnh Ghini, cùng Ghini vẽ, cùng Ghini trồng cây, cùng Ghini đánh trận giả… Ngày ba mẹ chia tay, bất cứ dịp lễ tết, sinh nhật gì cần có không khí gia đình, ba Khánh luôn thu xếp để về với Ghini, và hàng ngày vẫn gọi điện trò chuyện với Ghini.

Ba Khánh có lẽ đã chưa thành công trong vai diễn cuộc đời là làm người trụ cột trong gia đình, nhưng bản chất tình yêu vẫn luôn hiện hữu trong vẻ ngoài lãng tử hồn nhiên, và có lẽ đó chính là yếu tố giúp anh tỏa sáng trong vai trò người cha. Anh có thể hòa cùng niềm vui của “hoàng tử bé”, hiểu những vai trò trong trận chiến và triển khai thế trận theo chiến thuật của cu cậu. Hai cha con có thể nói với nhau những câu chuyện luôn phải giữ bí mật với mẹ và cười khúc khích. Có những việc ba Khánh làm cùng con, mà mẹ là nhà tâm lý giáo dục chuyên nghiệp cũng không thể cạnh tranh.

Anh yêu con bằng cái tình yêu trong trẻo hồn nhiên ấy, và chia sẻ với con như người bạn thân… cùng tuổi! Ngày xưa con trai không có bạn, vì quanh năm suốt tháng ba bận đi với các bạn của ba. Khi mẹ quyêt định mang con ra đi rời xa ba của con, thì từ đó con có thêm người bạn. Bạn Khánh đến chơi mỗi khi con muốn, và không quên mang theo những món đồ chơi đêm qua con mơ ước... Bạn và con có những câu chuyện để hàn huyên trong những lần gặp gỡ,con được ước mơ và mong đợi vào bạn Khánh, mỗi khi con xin một thứ đồ chơi mà mẹ từ chối!
Sinh nhật con 5 tuổi, bạn Khánh sang tận nơi tận cùng thế giới để chúc mừng sinh nhật con, và nữa, bạn Khánh lại biết và mang theo chiếc xe leo tường con mơ ước...

Ngày con về Việt Nam con luôn lén mẹ bật tivi tìm kênh có bạn Khánh, nhưng tiếc rằng con không thể thấy trong những chương trình thiếu nhi mà mẹ cho phép con xem.
Nhiều người suy nghĩ đơn giản rằng bổn phận làm cha là phải trả tiền cho chi phí nuôi con ăn học. Nhưng Huy Khánh thể hiện vai trò người cha ở giai tầng cao hơn, đem lại cho con lòng tin tuyệt đối vào tình yêu của ba, những mơ ước đợi chờ hồn nhiên của tuổi thơ, những cảm xúc, những thú vui, những cái mà mẹ không làm được!

Dù sau cuộc chia tay, tình cảm vợ chồng không còn nữa, nhưng tình yêu của anh dành cho con luôn là chiếc cầu nối tình người.

(Lương Hoàng Anh vẽ chân dung về Huy Khánh trên báo)

  • Hạnh Phúc
TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn