Gấu con nỗ lực theo mẹ để khỏi bị chết

Chú gấu con phải rất cố gắng mới vượt qua được tảng đá để theo mẹ và anh trai. Nếu bị bỏ lại, nó sẽ chết vì đói và rét cũng như nhiều mối đe dọa khác.
Cuộc sống sinh tồn trong tự nhiên luôn khắc nghiệt và bất cứ lúc nào cũng có thể gặp rủi ro

Cuộc sống sinh tồn trong tự nhiên luôn khắc nghiệt và bất cứ lúc nào cũng có thể gặp rủi ro

Trong một ngày nắng lên, ba mẹ con gấu Bắc cực cùng nhau đi dọc bờ biển

Trong một ngày nắng lên, ba mẹ con gấu Bắc cực cùng nhau đi dọc bờ biển

Tuy nhiên, khó khăn ập đến. Gấu mẹ dễ dàng vượt qua được tảng đá khá lớn

Tuy nhiên, khó khăn ập đến. Gấu mẹ dễ dàng vượt qua được tảng đá khá lớn

Tuy nhiên, chú gấu con thì lại không được như vậy

Tuy nhiên, chú gấu con thì lại không được như vậy

Một chú gấu con rất cố gắng để trèo qua tảng đá lớn

Một chú gấu con rất cố gắng để trèo qua tảng đá lớn

Công việc này rất khó khăn với chú gấu con

Công việc này rất khó khăn với chú gấu con

Gấu mẹ không có một hành động gì để giúp đứa con của mình

Gấu mẹ không có một hành động gì để giúp đứa con của mình

Nếu bị bỏ lại thì chú gấu con tội nghiệp sẽ phải bỏ mạng vì đói, rét...

Nếu bị bỏ lại thì chú gấu con tội nghiệp sẽ phải bỏ mạng vì đói, rét...

Cuối cùng, sau bao nỗ lực khi gấu con cũng đuổi  kịp mẹ và anh trai của mình

Cuối cùng, sau bao nỗ lực khi gấu con cũng đuổi kịp mẹ và anh trai của mình

Một cái kết gọi là có hậu cho ba mẹ con.

Một cái kết gọi là có hậu cho ba mẹ con.