Hình ảnh xúc động trong ngày tân binh lên đường nhập ngũ

(Phunutoday) - Sáng 23/2, lễ giao quân đầu tiên thực hiện theo Luật Nghĩa vụ quân sự sửa đổi đã diễn ra trong không khí háo hức xen lẫn sự lưu luyến, bịn rịn.
Sáng 23/2, Hà Nội tổ chức lễ giao quân đợt 1 năm 2016. Năm nay, thành phố được giao tuyển chọn và gọi hơn 4.000 thanh niên nhập ngũ.

Sáng 23/2, Hà Nội tổ chức lễ giao quân đợt 1 năm 2016. Năm nay, thành phố được giao tuyển chọn và gọi hơn 4.000 thanh niên nhập ngũ.

Tại gò Đống Đa, Chủ tịch thành phố Nguyễn Đức Chung đã tới tiễn 110 tân binh lên đường nhập ngũ.

Tại gò Đống Đa, Chủ tịch thành phố Nguyễn Đức Chung đã tới tiễn 110 tân binh lên đường nhập ngũ.

Tại huyện Ba Vì, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đến tham dự, tặng quà và động viên các tân binh hoàn thành tốt nhiệm vụ. Huyện Ba Vì lần này tuyển chọn được 240 thanh niên.

Tại huyện Ba Vì, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đến tham dự, tặng quà và động viên các tân binh hoàn thành tốt nhiệm vụ. Huyện Ba Vì lần này tuyển chọn được 240 thanh niên.

Tân binh Đỗ Thành Nam ở Đông Quang, Ba Vì, không kìm được nước mắt khi bế cháu - con của anh trai. Nam chia sẻ \'đây là lần đầu tiên xa nhà, rất nhớ những người thân, đặc biệt là cháu bé hàng ngày tíu tít ở bên\'.

Tân binh Đỗ Thành Nam ở Đông Quang, Ba Vì, không kìm được nước mắt khi bế cháu - con của anh trai. Nam chia sẻ \"đây là lần đầu tiên xa nhà, rất nhớ những người thân, đặc biệt là cháu bé hàng ngày tíu tít ở bên\".

Tiễn cháu trai duy nhất trong nhà là Đặng Tiến Tùng lên đường nhập ngũ, cụ Nguyễn Thị Hồng (85 tuổi ở Đông Quang) liên tục ôm mặt khóc. Ngay cả khi cháu đích tôn lên xe, bà vẫn níu tay, bám theo chiếc ba lô sau lưng cháu. \'Ngày nào bà cháu cũng có nhau, biết là nó lên đường nhập ngũ chỉ cách vài chục cây số nhưng tôi vẫn nhớ vẫn thương lắm\', bà Hồng chia sẻ.

Tiễn cháu trai duy nhất trong nhà là Đặng Tiến Tùng lên đường nhập ngũ, cụ Nguyễn Thị Hồng (85 tuổi ở Đông Quang) liên tục ôm mặt khóc. Ngay cả khi cháu đích tôn lên xe, bà vẫn níu tay, bám theo chiếc ba lô sau lưng cháu. \"Ngày nào bà cháu cũng có nhau, biết là nó lên đường nhập ngũ chỉ cách vài chục cây số nhưng tôi vẫn nhớ vẫn thương lắm\", bà Hồng chia sẻ.

Giây phút chuẩn bị lên xe, nhiều người thân của các tân binh ôm chặt và bật khóc nức nở.

Giây phút chuẩn bị lên xe, nhiều người thân của các tân binh ôm chặt và bật khóc nức nở.

Đặng Khương Duy ôm chặt lấy bạn gái trước khi lên xe về đơn vị.

Đặng Khương Duy ôm chặt lấy bạn gái trước khi lên xe về đơn vị.

Nhìn dòng người vẫy tay chào tạm biệt, nhiều tân binh bật khóc nức nở.

Nhìn dòng người vẫy tay chào tạm biệt, nhiều tân binh bật khóc nức nở.

Đợt này, Hà Nội giao hơn 4.000 quân, trong đó 54,4% đạt trình độ đại học, cao đẳng; có 65 người đang là công chức, viên chức, 290 người là con cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, thủ đô có 1.354 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Đợt này, Hà Nội giao hơn 4.000 quân, trong đó 54,4% đạt trình độ đại học, cao đẳng; có 65 người đang là công chức, viên chức, 290 người là con cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, thủ đô có 1.354 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Sáng 23/2, 950 thanh niên Đà Nẵng đã hăng hái lên nhập vụ đợt 1/2016. Trong đợt này, có 71 cán bộ, công chức, viên chức đang làm trong các cơ quan Nhà nước; 23 Đảng viên; 192 người tốt nghiệp đại học, cao đẳng.

Sáng 23/2, 950 thanh niên Đà Nẵng đã hăng hái lên nhập vụ đợt 1/2016. Trong đợt này, có 71 cán bộ, công chức, viên chức đang làm trong các cơ quan Nhà nước; 23 Đảng viên; 192 người tốt nghiệp đại học, cao đẳng.

Nhiều người mẹ, người chị, người em đã không ngăn được những giọt nước mắt xúc động.

Nhiều người mẹ, người chị, người em đã không ngăn được những giọt nước mắt xúc động.

Sáng 23/2, Ban Quân lực Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2016, với 2.750 chỉ tiêu.

Sáng 23/2, Ban Quân lực Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2016, với 2.750 chỉ tiêu.

Trong giây phút tiễn đưa các tân binh, người thân và bạn bè ai nấy đều bịn rịn, luyến lưu…

Trong giây phút tiễn đưa các tân binh, người thân và bạn bè ai nấy đều bịn rịn, luyến lưu…

Rưng rưng nước mắt phút chia tay tiễn người yêu lên đường.

Rưng rưng nước mắt phút chia tay tiễn người yêu lên đường.

Vy Anh (TH)