“Thiên đường trái đất” tuyệt đẹp của vợ chồng già người Anh

(Phunutoday) - Gần nửa cuộc đời của mình, vợ chồng ông Stuart đã dành đều đặn 30 giờ mỗi tuần để chăm sóc khu vườn nhà.
Câu chuyện về cặp vợ chồng người Anh - Stuart và Anne Grindle đã khiến nhiều người ngưỡng mộ. Trong suốt 30 năm qua, họ luôn đều đặn 30 giờ (6 lần) mỗi tuần chỉ để làm vườn. Và thành quả đáng ngưỡng mộ là khu vườn tuyệt đẹp và bãi cỏ xanh rì không bao giờ cao quá 5mm.

Câu chuyện về cặp vợ chồng người Anh - Stuart và Anne Grindle đã khiến nhiều người ngưỡng mộ. Trong suốt 30 năm qua, họ luôn đều đặn 30 giờ (6 lần) mỗi tuần chỉ để làm vườn. Và thành quả đáng ngưỡng mộ là khu vườn tuyệt đẹp và bãi cỏ xanh rì không bao giờ cao quá 5mm.

Ông Stuart Grindle (70 tuổi) đã dành gần nửa cuộc đời mình để chăm sóc khu vườn nhà. Ông đã rất quyết tâm bảo vệ cây cỏ quý giá của mình, thậm chí còn cấm tiệt con trai của mình - Jonathan chơi bóng trong vườn nhà khi còn là một cậu bé.

Ông Stuart Grindle (70 tuổi) đã dành gần nửa cuộc đời mình để chăm sóc khu vườn nhà. Ông đã rất quyết tâm bảo vệ cây cỏ quý giá của mình, thậm chí còn cấm tiệt con trai của mình - Jonathan chơi bóng trong vườn nhà khi còn là một cậu bé.

Ông lão Grindle thực sự đã biến một khu vườn rau thành thiên đường trên Trái đất. Ông lão Grindle từng đoạt giải trong cuộc thi làm vườn mang tên 'Doncaster In Bloom Best Garden'

Ông lão Grindle thực sự đã biến một khu vườn rau thành thiên đường trên Trái đất. Ông lão Grindle từng đoạt giải trong cuộc thi làm vườn mang tên "Doncaster In Bloom Best Garden"

Mỗi khi làm vườn, ông rất chuyên tâm và không để ý đến xung quanh. Đến bữa ăn, bà Anne Grindle phải rung chuông nhiều lần mới lôi được chồng ra khỏi khu vườn.

Mỗi khi làm vườn, ông rất chuyên tâm và không để ý đến xung quanh. Đến bữa ăn, bà Anne Grindle phải rung chuông nhiều lần mới lôi được chồng ra khỏi khu vườn.

Vợ chồng ông từng giành khá nhiều giải thường làm vườn với khu vườn thiên đường nơi mặt đất của mình

Vợ chồng ông từng giành khá nhiều giải thường làm vườn với khu vườn thiên đường nơi mặt đất của mình

'Đây là niềm tự hào và niềm vui của tôi. Hầu hết mọi người có thể chỉ cắt cỏ mỗi tuần một lần, nhưng tôi cắt cỏ hai lần một ngày, ba ngày một tuần.', ông Stuart chia sẻ

"Đây là niềm tự hào và niềm vui của tôi. Hầu hết mọi người có thể chỉ cắt cỏ mỗi tuần một lần, nhưng tôi cắt cỏ hai lần một ngày, ba ngày một tuần.", ông Stuart chia sẻ

Thường thì ông sẽ ra chăm vườn vào lúc 9h sáng. Tuy nhiên, vào những thời điểm tham gia dự thi, ông có thể ra vườn vào lúc 7h sáng hoặc sớm hơn.

Thường thì ông sẽ ra chăm vườn vào lúc 9h sáng. Tuy nhiên, vào những thời điểm tham gia dự thi, ông có thể ra vườn vào lúc 7h sáng hoặc sớm hơn.

Khám Phá