Không cần xinh, tôi cần một người yêu ngoan hiền

( PHUNUTODAY ) - Báo Phụ nữ amp; đời sống kết hợp với Đang yêu tổ chức chuyên mục: Tìm bạn đời để thành cầu nối cho các độc giả giao lưu kết bạn, và tìm thấy một nửa của mình.

Một người đàn ông đã 30 tuổi, công việc ổn định với mức thu nhập cao, gia đình tử tế nhưng mãi vẫn chưa có người yêu. Ba mẹ gặng hỏi thì anh chỉ thở dài: con vẫn đang đi tìm một nửa của mình. Đi tới đâu anh cũng than thở, tìm một cô gái ngoan ngoãn, biết nữ công gia chánh bây giờ khó quá!

Tôi tên là Thanh Tùng, năm nay đã 25 tuổi. Gia đình tôi là gia đình cơ bản, có nề nếp. Bố tôi là một bác sĩ chuyên khoa còn mẹ tôi là giáo viên về hưu đã lâu. Bố mẹ chỉ có mình tôi nên từ nhỏ tôi đã rất được nuông chiều. Mọi thứ trong sinh hoạt hằng ngày của tôi đều do một tay  mẹ lo toan.
 
Mô tả ảnh.
"Không phải xinh, tôi cần một người yêu ngoan ngoãn". Thanh Tùng
Ảnh do nhân vật cung cấp.
Tôi rất yêu mẹ. Với hai bố con tôi, mẹ tôi là người phụ nữ tuyệt vời nhất, hiền hậu và nấu những món ăn tuyệt ngon. Nhiều hôm, hai bố con đi ăn ở ngoài đến khuya, mẹ tôi  vẫn ngồi đợi. Hình ảnh của mẹ lúc nào cũng thánh thiện và tuyệt vời trong tôi.

Năm học cấp 3, giống như nhiều bạn nam đồng trang lứa khác, tôi cũng có bạn gái. Đó là một cô gái xinh vào loại nhất lớp, cô ấy học rất giỏi và là niềm ao ước của nhiều cậu bạn khác. Hồi đó, nhiều đứa đã ghen với tôi vì tôi không có gì đặc biệt mà lại “tán đổ” được cô bạn gái ấy. 
 
Tôi cũng lấy làm hãnh diện lắm. Bởi bạn gái tôi không những xinh xắn, học giỏi mà còn nấu ăn rất ngon. Bố cô ấy làm việc ở nước ngoài, rất ít khi về Việt Nam nên cô ấy thường xuyên mời tôi về nhà ăn cơm với mẹ con cô ấy. Nhìn cô ấy, nhiều lúc tôi đã nghĩ đến một gia đình hạnh phúc như gia đình bố mẹ tôi. Nhưng ngay khi tốt nghiệp cấp 3 thì cô ấy phải theo bố mẹ sang Anh định cư. Tình yêu của chúng tôi tan vỡ. Năm đó cũng vì quá đau khổ và nhớ cô ấy nên tôi trượt đại học.
 
Quyết tâm vào bằng được đại học, tôi ở nhà ôn thi một năm. Ngày nhập học, tôi như bị “sét đánh” khi gặp một cô bé cùng lớp có rất nhiều nét giống với người bạn gái cũ của tôi. Tôi bắt đầu tìm hiểu về cô gái ấy và quyết định “cưa cẩm” cô ấy bằng được. Đáng tiếc là cô ấy đã có người yêu. Giữa lúc tôi đang buồn vì nghĩ mình không còn cơ hội thì cô ấy lại nhận lời yêu tôi. Cô ấy nói rằng cô ấy đã chia tay người yêu và có tình cảm với tôi. Chúng tôi bắt đầu yêu nhau.

Cô ấy là người ngoại tỉnh, gia đình không có điều kiện nhưng khá ham học. Còn tôi lại là một “công tử” không biết thiếu tiền bao giờ, cũng chưa bao giờ phải lo lắng chuyện hết tiền vì tôi được bố mẹ rất cưng chiều. Từ ngày yêu cô ấy, không muốn để người yêu mình vất vả, tôi đã thuê cho cô ấy hẳn một căn chung cư nhỏ làm chỗ ở và bao tiêu mọi chi phí sinh hoạt cho cô ấy. Cô ấy cũng rất chiều tôi, biết tôi thích ăn những món ăn ngon, cô ấy đã đăng kí học một lớp nấu ăn.

Giữa lúc tôi đang sung sướng hạnh phúc vì nghĩ ông trời đã cho mình một người bạn gái tuyệt vời  thì tôi phát hiện ra sự thật. Cô ấy không phải người như tôi nghĩ và như những gì cô ấy vẫn thường thể hiện trước mặt người khác. Cô ấy vẫn yêu chàng người yêu cũ. Cô ấy yêu tôi là chỉ để lợi dụng tôi chu cấp cho cô ấy về mặt kinh tế. Thất vọng về người yêu của mình, bấy lâu nay cô ấy chỉ lừa dối và lợi dụng tôi.
   
Sau hai lần thất bại trong tình yêu, tôi như có một sự ngăn cách với con gái. Các cô gái bây giờ, cô nào cũng chỉ biết đến ăn sung mặc sướng, cô nào cũng thích những chàng trai giàu có, nhiều tiền. Trong số 10 cô nhiều khi không có nổi một cô biết nấu nướng. Nhiều lúc tôi cứ tưởng tượng ra cảnh gia đình của mình sẽ thế nào nếu người phụ nữ trong gia đình không nấu nổi một bữa cơm ngon.

Tôi không cần người phụ nữ của mình phải lăn lộn ngoài xã hội để kiếm tiền, cũng không cần cô ấy quá nhăn sắc, điều quan trọng duy nhất tôi muốn là cô ấy phải là người phụ nữ của gia đình, ngoan ngoãn lễ phép với bố mẹ chồng và đảm đang, biết nấu nướng. Tôi đâu có yêu cầu quá cao mà sao đến giờ tôi vẫn chưa tìm thấy. Nhiều đứa bạn tôi cũng bảo kiếm một người yêu thì dễ nhưng tìm một người phụ nữ lấy làm vợ sao mà khó quá. Hãy liên hệ với tôi Nguyễn Thanh Tùng.
Tên : Lâm Thành Nhân (tên khai sinh)
Tuổi: 25( sinh năm 1985)
Nghề Nghiệp: Kỹ  Sư Nông Nghiệp
Email: stevenbp0974887665@gmail.com
SĐT : 0974887665
Nơi ở: Đồng Xoài, Binh Phước
 
Muốn tìm bạn gái có trình độ, sự hiểu biết để tiến tới hôn nhân.

Lời tư vấn của chuyên gia:

Lâm Thành Nhân là một chàng trai thông minh, có cá tính và thẳng thắn. Anh là người rộng lượng nhưng không dễ dãi. Một người bạn đời có trình độ trong cách nghĩ của anh là một người biết ứng xử  với cuộc đời.

Vì thế, người bạn đó không phải là người bắt buộc có bằng cấp cao mà người thể hiện sự hiểu biết trong chính cách sống của mình. Bởi thế, một bạn gái với hai yếu tố cơ bản là tinh tế ( sự hiểu biết) và nhân ái (đức hạnh ) sẽ quyến rũ được anh và phù hợp với anh. Một người như vậy sẽ trở thành tri kỷ của anh. Điều này vô cùng quan trọng vì anh là người sống có chiều sâu nội tâm và cần sự chia sẻ. 

  • Phụ nữ&Đời sống- Đang yêu

 

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn