Bị “đá” với cái bụng bầu 3 tháng, cô gái ra hiệu thuốc mua thuốc phá thai thì anh dược sỹ phán 1 câu

( PHUNUTODAY ) - “Nhà anh ở vùng cao nên có mẹo phá thai gia truyền và hiệu quả lắm. Không đau đớn, ảnh hưởng đến sức khỏe như thuốc phá thai hay đi viện phá, em có muốn thử không?” thấy hay hay cô gái gật đầu thử để rồi...

4 tháng yêu nhau nồng thắm, hạnh phúc ngập tràn Hằng đã chắc mẩm rằng cô và bạn trai sẽ đi đến hôn nhân. Thế nhưng tình yêu đâu có đơn giản chỉ là hạnh phúc, đùng cái Hằng biết mình có thai, hình như được 3 tháng rồi sao ấy. Vừa mừng vừa lo đến báo tin cho bạn trai, thay vì anh bảo Hằng cưới thì anh ta tạt thẳng cốc nước vào mặt cô buông lời cay đắng:

- Tôi đâu điên đi cưới 1 con đ* như cô về làm vợ. Cô ngủ với tôi được thì thằng khác cũng ngủ với cô được, và chắc gì thằng bé là con tôi chứ? Sẵn đây nói cho cô biết luôn, tôi không yêu cô, càng không có ý định lấy cô. Tôi chỉ lợi dụng cô để lên giường xả cơn thèm khát tình dục mà tôi. Người tôi lấy là gái trinh 100% chứ không phải loại hư hỏng như cô.

hinh1-dan-ba

(ảnh minh họa)

Đứng hình nghe những lời bạn trai nói, Hằng căm giận lắm. Cô không ngờ anh lại coi cô là thứ đồ chơi, thích thì yêu chán thì bỏ như thế. Hận bạn trai đến tận xương tủy, Hằng tính sẵn kế trả thù anh 1 cách thật đau đớn và thâm hiểm. Nhưng trước hết Hằng phải giải quyết cái thai này đã, cô không thể làm mẹ đơn thân được. Cô còn trẻ, còn cả tương lai ở phía trước.

Nói là làm, Hằng không do dự mà ra hiệu thuốc mua thuốc phá thai ngay. Thấy anh dược sĩ bán thuốc chứ không phải chị, Hằng cũng hơi ngại nhưng rồi cô lại thôi bước thẳng vào mà nói dõng dạc:

- Anh cho em vỉ thuốc phá thai liều nặng ạ.

- Em mua cho em hay cho ai?

- Cho em ạ? Anh lấy đi.

- Cho em à? Nhà anh ở vùng cao nên có mẹo phá thai gia truyền và hiệu quả lắm. Không đau đớn, ảnh hưởng đến sức khỏe như thuốc phá thai hay đi viện phá, em có muốn thử không? Anh lấy rẻ thôi.

- Lại có mẹo phá thai nữa ạ?

- Ừ, anh dân vùng cao mà.

- Nếu không ảnh hưởng đến sức khỏe thì anh cho em thử đi. Em cũng sợ uống thuốc rồi lần sau khó có thai lắm.

- Em có gia đình chưa?

- Dạ chưa ạ. Em mù quáng yêu thằng không ra gì, để giờ có chửa thì bị “đá”. Con trai tụi anh toàn thằng đểu.

- Đừng vơ đũa cả nắm thế em, 10 thằng thì vẫn còn 1 thằng tốt mà thằng tốt đó là anh nè.

- Xạo dễ sợ. Thôi anh phá thai hộ em đi, em còn phải về.

- Em vào trong buồng, vén váy cởi cả quần lót ra anh phá thai cho.

Tin lời anh dược sĩ, Hằng lên giường vén váy lên nhắm mắt thư giãn để anh ta phá thai cho. Cô chưa nghe thấy phá thai bằng mẹo bao giờ, nay thử xem sao? Thế nhưng 1 phút sau Hằng đã rãy rụa, hét toáng lên 1 cách hoảng hốt:

- Aaaaaa... anh làm cái gì mà đau thế? Em đau đến không chịu nổi nữa rồi.

- Em cố chịu đi, anh đang phá thai cho em mà.

- Phá thai á? Sao anh lại ấn thứ “của nợ” của đàn ông các anh vào người em thế kia. Bỏ ra đi.

- Đó là công cụ phá thai đấy, em đừng quấy nữa. Nằm im đi.

- Công cụ đó có mà tạo ra em bé chứ phá thai gì anh. Dừng lại đi, đừng có lừa em nữa. Đủ lắm rồi.

- Em thông minh đấy, nhưng anh đã lỡ rồi thì không dừng lại được. Xin lỗi em!

- Tên điên này, buông tôi ra!

Mặc cho Hằng có la hét thế nào thì tay dược sĩ kia cũng không dừng lại cho đến khi hắn thỏa mãn xong mới chịu dừng lại:

- Ân ái với em mà cứ như đi đấu vật ấy, mệt rụng rời chân tay.

- Đồ tồi, anh lừa tôi, hãm hiếp tôi.

- Anh cố phá thai cho em đấy, nhưng có lẽ chưa phá được rồi. Thử lại nhé.

- Đủ rồi!

- Em khóc đấy à? Đừng khóc, anh sẽ chịu trách nhiệm về chuyện này, sẽ làm bố đứa bé được chứ?

- Anh tính cưới tôi?

hinh1-dan-ba

(ảnh minh họa)

- Ừ, cưới em. Em đồng ý chứ?

- Tôi chửa con người khác đấy.

- Không sao, anh thích trẻ con, không quan trong nó cùng huyết thống hay không đâu. Làm vợ anh, em chỉ có hạnh phúc mà thôi.

- Đồ điên!

Bực tức bỏ về thế nhưng sau hôm đó gã dược sĩ cứ bám theo, tán tỉnh Hằng. Hơn 1 tháng sau thì Hằng siêu lòng và gật đầu cưới lão. Ấy vậy mà lúc cô sinh con, đứa bé lại giống chồng cô y như đúc chứ không giống bố đẻ nó. Sốc không hiểu tại sao thì chồng véo má cô cười hề hề:

- Là con anh đó, là sản phẩm hôm 2 đứa mình phá thai cho nhau ấy. Đợt đó em làm gì có thai mà đòi phá chứ, nên anh mới phải tạo ra sản phẩm giúp em.

- Hả??? Thế là anh lại lừa tôi?

- Không lừa sao anh có vợ, có con thế này chứ? 

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn

TIN MỚI CẬP NHẬT