Câu chuyện đau lòng của cô dâu chỉ được làm vợ 18 tiếng

( PHUNUTODAY ) - Cuộc đời hợp – tan có ai ngờ, và đôi khi cái chết chẳng có gì đáng sợ vì ta vẫn còn trong trái tim nhau.

 Heather Lindsay và Dave Mosher quen nhau ở lớp vũ đạo vào tháng 5 năm 2015. Ngay từ lần đầu gặp gỡ họ đã có cảm tình với nhau và bắt đầu hẹn hò. Càng tiếp xúc nhiều, hai người càng nhận ra họ rất tâm đầu ý hợp và người kia chính là một nửa của cuộc đời mình. Cuối cùng, vào ngày 23 tháng12 năm 2016, Dave quyết định cầu hôn Heather. Nhưng mà, số phận trêu đùa, đó cũng chính là ngày Heather nhận được chẩn đoán từ bác sĩ rằng cô bị ung thư…

Dave kể lại rằng: “Tối hôm đó, tôi đã chuẩn bị xe ngựa, sau khi đón cô ấy, tôi đã cầu hôn dưới ánh đèn đường. Tôi đã tự nhủ với lòng sẽ không bao giờ để cô ấy phải cô đơn trên đoạn đường sắp tới”.

195afe125ae133f1cec32d83c43ac88d

Cuối cùng, sự chân thành của Dave đã cảm động Heather, giúp cô đủ dũng khí để đón nhận anh và những sóng gió sắp tới; và hai người đã quyết định dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ cùng nhau đối mặt và vượt qua.

Ngày 22/12/2017, Dave và Heather đã cử hành hôn lễ tại Bệnh viện St. Francis Hospital ở Hartford. Vào hôm ấy, Heather sơn móng tay màu đỏ, khoác lên chiếc áo cưới trắng, đội tóc giả màu nâu và thực hiện mong ước bấy lâu của mình – trở thành vợ của Dave. Các bác sỹ đều cho rằng, Heather có thể kéo dài sự sống đến ngày cưới vào tháng 12 quả là một kỳ tích. Trước đó, họ thậm chí còn lo lắng không biết liệu cô có thể cầm cự được đến tháng 10 hay không.

Sau khi nói “Tôi đồng ý”, Heather chính thức trở thành vợ của Dave. Cô gần như dùng hết sức lực cuối cùng của mình để giơ cao hai tay như muốn nói với cả thế giới rằng: Tôi là vợ của anh ấy!

Cuối cùng, sau 18 giờ trở thành vợ của Dave, Heather đã rời khỏi thế gian. Dù sự ra đi của cô đã khiến những người ở lại đau buồn khôn xiết nhưng từ tận đáy lòng ai nấy đều hiểu rằng Heather đã trải qua những giây phút cuối cùng mãn nguyện, hạnh phúc nhất  khi cô được khoác trên mình chiếc váy cưới lộng lẫy, trở thành người vợ xinh đẹp của Dave – người đàn ông đã luôn yêu thương và ở bên cạnh cô không buông tay dù khi cái chết cận kề.

Thực ra, con người đến với nhau trong cuộc đời này không phải một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà đều do duyên phận. Bởi vậy, có những duyên phận đã được định sẵn sẽ phải mất đi, có những duyên phận không được như ta mong muốn. Thế nhưng, điều quan trọng nhất chúng ta cần làm trong bất kỳ mối quan hệ nào là sống trọn vẹn, nghĩa tình và bao dung khi còn có thể. Kết quả cuối cùng không phải là điều quan trọng nhất, mà sự chân thành để không buông tay nhau khi sóng gió mới là điều trân quý vô cùng…

images2075090_001

Anh sẽ viết cho em bài thơ cuối cùng

Dù ngày mai có sống trong chờ mong

Anh sẽ hát cho em bài ca chia ly

Dù đêm nay còn sống bên nhau

Rồi một ngày ta xa cách nhau

Hãy yêu nhau như trong tình đầu

Vì một ngày ta thương mến nhau

Khắp tinh cầu xua đi bao lạnh giá

Rồi một ngày ta không có nhau

Chiếc hôn xưa trên môi ngày nào

Còn đọng lại những chiếc lá non

Tình yêu sẽ hóa môi son

Anh sẽ viết cho em bài thơ bắt đầu

Dù tình yêu đó sóng xô về đâu

Anh sẽ hát cho em bài ca đêm nay

Một đêm thức dài đến mai sau

Rồi một ngày ta xa cách nhau

Chiếc hôn qua trên môi ngọt ngào

Vì cuộc tình như chiếc lá non

Trái đất tròn quay trong tim nỗi nhớ

Rồi một ngày ta thương mến nhau

Khắp nhân gian bỗng nhiên hiền hậu

Vì cuộc tình như chiếc lá non

Tình yêu sẽ xóa thương đau./.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn