Những cách chống rét "cực dị" của người Hà Nội

(Phunutoday) - Mặc áo mưa, trùm chăn kín mít ra đường, đốt lửa, ngủ trong trạm ATM... là những cách chống rét "cực dị" của người Hà Nội.
Nam thanh niên quấn chăn ra đường để chống rét được chia sẻ chóng mặt trên diễn đàn mạng.

Nam thanh niên quấn chăn ra đường để chống rét được chia sẻ chóng mặt trên diễn đàn mạng.

Người dân đốt lửa trên nhiều tuyến phố của Hà Nội để chống rét.

Người dân đốt lửa trên nhiều tuyến phố của Hà Nội để chống rét.

Người xe ôm này cho biết: Trong lúc chờ khách đống lửa là chỗ để ông sưởi ấm, chiến đấu với giá lạnh trong đêm.

Người xe ôm này cho biết: Trong lúc chờ khách đống lửa là chỗ để ông sưởi ấm, chiến đấu với giá lạnh trong đêm.

Trời không mưa nhưng người phụ nữ này vẫn mặc áo mưa để... chống rét.

Trời không mưa nhưng người phụ nữ này vẫn mặc áo mưa để... chống rét.

Cụ già bán nước ngồi nép sau ghế đá tránh gió lạnh.

Cụ già bán nước ngồi nép sau ghế đá tránh gió lạnh.

Không chỉ mặc áo ấm dày sụ, người phụ nữ đeo khẩu trang, quấn khăn kín mít để chống rét.

Không chỉ mặc áo ấm dày sụ, người phụ nữ đeo khẩu trang, quấn khăn kín mít để chống rét.

Người nhà bệnh nhân co ro trong một góc, trùm chăn, đọc sách... để quên đi cái lạnh.

Người nhà bệnh nhân co ro trong một góc, trùm chăn, đọc sách... để quên đi cái lạnh.

Dùng mảnh áo mưa mắc lều ngủ trên phố. Hình ảnh được ghi lại trên phố Nguyễn Thái Học.

Dùng mảnh áo mưa mắc lều ngủ trên phố. Hình ảnh được ghi lại trên phố Nguyễn Thái Học.

Nhóm xe ôm tại cầu vượt Mai Dịch đốt lửa đối phó với giá rét.

Nhóm xe ôm tại cầu vượt Mai Dịch đốt lửa đối phó với giá rét.

Trong các trạm ATM quanh bờ Hồ, nhiều người cũng tận dụng vào bên trong ngủ vì ở đây kín gió, khá ấm áp.

Trong các trạm ATM quanh bờ Hồ, nhiều người cũng tận dụng vào bên trong ngủ vì ở đây kín gió, khá ấm áp.

Dù lạnh cắt da cắt thịt nhưng vị du khách này lại thấy rất thú vị khi được đón nhận mùa đông của Hà Nội theo phong cách rất riêng.

Dù lạnh cắt da cắt thịt nhưng vị du khách này lại thấy rất thú vị khi được đón nhận mùa đông của Hà Nội theo phong cách rất riêng.

Vy Anh (TH)