Người xưa có câu: "73 và 84, Diêm Vương không mời mà tự đi" có ý nghĩa gì?
Người xưa có 1 câu nói rất nổi tiếng rằng: "73 và 84, Diêm Vương không mời mà tự đi". Vậy thực chất bạn có hiểu thâm ý sâu xa của câu nói này không!?
Người xưa có 1 câu nói rất nổi tiếng rằng: "73 và 84, Diêm Vương không mời mà tự đi". Vậy thực chất bạn có hiểu thâm ý sâu xa của câu nói này không!?
Nếu bạn sẵn sàng cho đi một số thứ, bạn sẽ nhận lại những điều khác, và mọi thứ sẽ luôn giữ ở một trạng thái tương đối cân bằng.
Người xưa đã đúc rút được 3 đại kỵ dưới đâuy, chúng khá cụ thể nhằm giúp chúng ta có thể tránh phạm sai lầm đáng tiếc trong cuộc đời.
Cổ nhân vô cùng trí tuệ đã dùng ngôn ngữ triết lý để tóm tắt từng giai đoạn của cuộc đời để nói với thế hệ tương lai rằng: “Không có cuộc sống hoàn hảo, chỉ có độ tuổi phù hợp làm gì nhất”.
Cũng có một kiểu người phụ nữ, họ trông cũng rất giản dị, không có điểm gì nổi bật. Nhưng sau khi tiếp xúc nhiều, mọi người xung quanh đều cảm thấy khó chịu.
Đức Phật dạy: "Nếu tính toán, khắp nơi đều thấy phiền muộn; nếu cởi mở, từng khoảnh khắc đều thấy xuân." Trong thế giới biến đổi không ngừng này, chỉ có sự bình yên nội tâm mới là của cải vĩnh cửu.
Một gia đình có phúc dồi dào hay không phụ thuộc rất nhiều vào sự hòa thuận của anh em, con cháu trong gia đình. Gia đình càng hưng thịnh, con cháu càng hưởng phúc, gia đình càng ăn nên làm ra, đời đời viên mãn.
Trong lời dạy của Đức Phật, ngôn từ không chỉ là công cụ giao tiếp, mà còn là nguồn năng lượng tạo nghiệp. Một lời nói lành có thể hóa giải oán hận, kết thiện duyên và mở cửa phúc đức; ngược lại, một lời nói ác có thể tạo nghiệp, khiến phúc phần hao mòn.
Cách nói “vuông tròn” vốn bắt nguồn từ đồng tiền xu cổ đại. Bên ngoài đồng xu có hình tròn, bên trong lại là lỗ vuông, nhìn chất phác, tự nhiên nhưng lại ẩn chứa triết lý đời người.
Trong cuộc đúc kết, trong cuộc đời mỗi con người, nếu muốn có được phúc khí dồi dào thì cần phải tu dưỡng tốt nội tâm của mình, quản tốt cái miệng của mình, và đi cho tốt con đường của cuộc đời, vinh hoa phú quý sẽ không mời mà tự đến.
Những người lạc quan, họ biết biến sự đau buồn và tức giận thành một sức mạnh của sự yêu đời và truyền đạt sự hạnh phúc ấy đến tất cả những người xung quanh.
Khi nhận thấy số phận của mình không suôn sẻ, bạn một mặt nên nhìn vào bên trong bản thân, mặt khác nên nhìn đến những mối quan hệ xung quanh để cân nhắc.
Cuộc sống có nhân quả tuần hoàn và lý do một số người có thể tích lũy được phước lành là bởi vì họ biết cách sống. Những người không có phúc phận hầu hết trong số đó là những người không biết cách làm người.
Phỉ báng là một thói quen xấu, nó sẽ nhanh chóng làm tiêu hao phước báu. Đặc biệt, không nên nói xấu những người này vì sự tổn phước sẽ càng nhanh hơn gấp bội.
Không làm mất mặt người khác bằng cách buông lời chỉ trích, buộc tội người khác ở nơi công cộng, vì điều đó sẽ khiến họ mất mặt và cũng không mang lại lợi ích gì cho bạn.