Bị chỉ trích "ăn mày quá khứ", Nhã Phương bức xúc lên tiếng

( PHUNUTODAY ) - Nhã Phương đã chính thức lên tiếng sau khi bị cộng đồng mạng chỉ trích "ăn mày quá khứ" gây xôn xao trong thời gian qua.

Trong khoảng thời gian vừa qua, Nhã Phương đã trở thành "tâm điểm" của sự chú ý và được nhắc đến nhiều qua những lùm xùm tình ái của bạn trai Trường Giang. Thế nhưng, giữa "bão" dư luận, khi mọi chuyện đang dần khép lại, đi đến hồi kết với sự im lặng thì việc nữ diễn viên lên tiếng chia sẻ về tuổi thơ không trọn vẹn, chịu nhiều thiệt thòi trong quá khứ bất ngờ xôn xao.

Nhã Phương cho biết, cô từng rất hận mẹ...

Nhã Phương cho biết, cô từng rất hận mẹ...

Nhã Phương từng cho biết, chỉ vì có gương mặt giống bố mà cô bị mẹ ruột mắng chửi, đánh đập vì ghen tuông. Từng rất "hận" mẹ nhưng sau này lớn lên nữ diễn viên "Tuổi thanh xuân" đã hiểu được những dồn nén, khổ tâm mà đấng sinh thành phải chịu đựng. Từ đó, mối quan hệ của hai mẹ con dần được cải thiện.

Tuy nhiên, những chia sẻ về hồi ức thuở nhỏ phải chịu nhiều đau khổ của Nhã Phương đã vô tình tạo ra "luồng sóng" trái chiều. Trong khi nhiều người cảm thông với người đẹp thì không ít người chỉ trích cô đã "bi kịch" hóa hoàn cảnh khó khăn của mình bởi ba cô làm hiệu trưởng của một trường cấp 1, chị gái là chủ tiệm nail ở Mỹ, mẹ cô ở nhà nội trợ.

Một cư dân mạng cho rằng, "Nhã Phương giờ đã tha thứ cho mẹ rồi nhưng sao vẫn đi kể mọi chuyện mà bà từng làm. Phải chăng lại chiêu trò để vượt qua bão dư luận vì bị khán giả tẩy chay diễn xuất "1.000 năm khóc vẫn giống nhau" khi vào vai của Song Hye Kyo - 'Hậu duệ mặt trời' phiên bản Việt".

Nhã Phương chụp hình cùng ba mẹ và em trai

Nhã Phương chụp hình cùng ba mẹ và em trai

"Đối mặt" với những ồn ào này, Nhã Phương bất ngờ lên tiếng. Người đẹp miền Tây cho rằng, "Đó là quá khứ, tuổi thơ ai cũng có câu chuyện riêng. Hiện tại, Phương luôn hạnh phúc vì mình được sinh ra trong gia đình đông anh chị em và ai cũng yêu thương nhau. Các chị, em đều đã ổn định. Chúng ta phải luôn nhìn về quá khứ để thấy tương lai đang tốt đẹp".

Trước đó, Nhã Phương cho biết, cô từng bị cha ruột từ chối nhìn mặt từ khi mới sinh ra. Mang nặng tư tưởng truyền thống, cha cô mong ước có con trai, thế nên, khi đã có hai cô con gái đầu lòng, cha cô dồn hết hy vọng vào người con thứ 3, mong có được cậu quý tử nhưng sự ra đời của Nhã Phương đã khiến ông thất vọng.

Đồng thời, nữ diễn viên cũng thừa nhận có 1 thời gian dài, cô rất hận mẹ. Phải tới sau này, khi đã lớn và đủ hiểu những dồn nén của mẹ, Nhã Phương mới lý giải được vì sao mẹ làm như vậy và quên đi những đau khổ mà mình phải chịu./.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn