Kiếp người giữ lấy 2 điều này thì may mắn, niềm vui không mời cũng tự đến
Cuộc đời này chúng ta chẳng thể chọn đường dài cho sinh mệnh, nhưng chúng ta có thể lựa chọn chiều sâu cho cuộc sống.
Cuộc đời này chúng ta chẳng thể chọn đường dài cho sinh mệnh, nhưng chúng ta có thể lựa chọn chiều sâu cho cuộc sống.
Sướng khổ trong đời này đều bắt nguồn từ cái tâm của chúng ta. Nếu muốn sống vui vẻ thì đừng tham lam, muốn được như vậy thì phải thông tỏ.
Một người thường xuyên mất bình tĩnh chính là biểu hiện của số mệnh vất vả và đau khổ, trong khi đó thì người khôn ngoan và đức độ thì rất hiếm khi nóng giận và mất bình tĩnh.
Hạnh phúc không tự nhiên sinh ra, nhưng chắc chắn sẽ mất đi nếu con người không đảm bảo được 3 điều kiện sau. Nên nhớ, chúng ta nếu muốn được an lạc, thứ quan trọng nhất không phải là tiền tài.