Tổ Tiên nói: “Đối xử tốt với người khác thực ra là tốt với chính mình”, vì sao lại như vậy?
Người xưa khuyên chúng ta nên đối xử tốt với người khác, không gây thù chuốc oán với ai. Điều này là có lý do.
Người xưa khuyên chúng ta nên đối xử tốt với người khác, không gây thù chuốc oán với ai. Điều này là có lý do.
Chân thành sẽ làm cho con đường của chúng ta đi trở nên thuận lợi hơn. Thế nên hãy cố gắng sống lương thiện, vô tư và chân thành.
Làm việc thiện chớ vội lo thiệt về mình, chỉ cần sống thiện lương, phúc đức sớm muộn cũng sẽ tới!
Phúc khí và vận may của một gia đình thường chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, không phải là chịu ảnh hưởng của riêng một người. Sự hưng thịnh, phát triển của gia đình thường chịu ảnh hưởng của 3 người này.
Người xưa vẫn dạy rằng: không có việc hoàn hảo, không có người hoàn mĩ. Tâm tốt thì mệnh sẽ tốt. Con đường ngắn nhất để chạm tới hạnh phúc chỉ đơn giản là hai chữ "thiện lương".