Hội Thánh Đức Chúa Trời không chỉ “giải cứu thế giới” mà giờ đây còn kiêm nghề “cắt duyên âm”?!?

( PHUNUTODAY ) - Không chỉ dụ dỗ con người ta theo hội, theo những điều trái khoáy, khó hiểu, giờ đây, Hội còn có cả khả năng “cắt duyên âm” mà nhiều cô gái đang tìm kiếm.

Tâm sự của một thiếu phụ có con ở Nghệ An gần đây đang lan tỏa trên mạng xã hội. Câu chuyện của chị H. kể về chuyện chị tỉnh táo để tránh được sự dụ dỗ u mê của người bạn khi khuyến khích chị gia nhập hội thánh để “cắt duyên âm”.

Bài viết chia sẻ của chị H. (ảnh: emdep)

Bài viết chia sẻ của chị H. (ảnh: emdep)

“Hôm trước em bị một con bạn dụ dỗ vào hội ‘Thánh Đức Chúa Trời’, nhưng mà em tỉnh lắm. 12 giờ đêm gọi điện qua Facebook, giọng nhẹ nhàng sụt sịt như đang khóc, nó hỏi em là: “Có phải hồi trước mày bị duyên âm theo không?”.

Em trả lời: “Ừ, phải sao thế”. Nó vừa khóc vừa nói và bắt đầu tuôn ra một bài giảng: “Tao cũng bị giống như mày, nhưng giờ tao tìm hiểu được nguyên nhân tại sao tao lại bị như thế rồi. Mọi thứ đều có nguyên do, đều có nhân quả. Nhờ Đức Chúa Trời tối cao đã cứu vớt linh hồn tao, đã đưa tao ra ánh sáng. Ngài đã dùng đôi cánh của mình che chở cho tâm hồn tao, một linh hồn suýt nữa đã bị ma quỷ cấu xé”.”, chị H. viết.

Người bạn giảng giải cho chị H. về sự cao cả, cứu vớt của hội, Hội là đấng sinh thành, tạo ra vạn vật; những người trong hội sống như anh em ruột thịt hơn cả gia đình; được nghe tiên tri về tương lai, được ban chức tước và không phải nếm trải đau khổ như “loài người” vẫn gặp phải.

Nghe đến đây, chị H biết bạn mình bị “bùa mê thuốc lú” dẫn lối rồi nhưng vẫn cố hỏi để tìm hiểu tiếp.

“Lúc này, em biết con bạn mình đang bị tà đào dẫn dụ rồi, mê muội lắm rồi nhưng em vẫn cố hỏi dò: “Ừ, thế hội đó ở đâu? Mày tham gia lâu chưa?”.

Nó cười lạnh tanh trả lời (vừa khóc mà giờ đã cười ngay được): “Ngài ở khắp muôn nơi, ngài sẽ cho mày uống nước có một giọt máu của ngài trong đó. Mày sẽ không còn sợ hãi, không còn cô đơn nữa. Mai mày hãy qua đây ngay, bế cả con mày qua. Mai các anh chị tao sẽ giảng đạo ở phố này 3 ngày. Cơ hội duy nhất, mày phải tận dụng. Nếu không, tận thế sắp đến rồi. Bọn ta phải đi cứu loài người trước khi mọi thứ bị tiêu diệt ... Tao đã ngửi thấy rất nhiều mùi máu của những sinh mạng vô tội. Hãy cứu họ, hãy thức tỉnh họ .... Họ đang thờ những con ma hút máu mà ngay cả bản thân họ cũng ko biết.... Chết đi rồi thì đều thành ma hết. Đừng bao giờ thờ cúng tổ tiên, chúng là ma, là ma hút máu mày có hiểu không?”.”

Nghe đến đoạn này chị H. thấy bạn mình quá u mê và kinh tởm về Hội nên đã cố tình tắt máy. “Em nghe đến đây, thấy nó điên quá nên cố tìm cách tắt máy. Về sau nó vẫn nhắn địa chỉ và số điện thoại sang, giờ suốt ngày thấy đăng Facebook “Tiên tri miễn phí” nhằm dụ dỗ người khác vào hội.

Gì chứ cứ thấy xem bói với tiên tri miễn phí là mọi người nhảy vào bình luận ầm ầm. Haizzzz, nẫu cả ruột.”

Bình luận của những người dùng về câu chuyện của chị H.

Bình luận của những người dùng về câu chuyện của chị H.

Ngoài ra, chị H. còn chia sẻ qua các bình luận rằng Hội này cho những người tham gia uống thuốc lú của Trung Quốc, nghe đồn là bùa Tàu, uống vào khiến cho con người ta mê muội, nhiều gia đình đã tan nát vì hội này. Những người là tín đồ của “Hội Thánh Đức Chúa Trời sẽ phải tham gia các buổi truyền đạo diễn ra hàng tuần, đóng lệ phí 50 ngàn mỗi buổi và nộp quỹ từ 200 – 500 ngàn mỗi tuần. Chị cũng mong mọi người tránh xa cái Hội Đức Thánh Chúa Trời để cuộc sống được yên ổn.

Trước đó, vào ngày 24/4, CA huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng đã triệt phá thêm một điểm tụ tập truyền đạo trái quy định pháp luật của Hội Thánh Đức Chúa Trời. Qua quá trình, CA thu giữ được nhiều loại ấn phẩm phục vụ cho việc truyền đạo, gần 1 triệu đồng đã được các tín đồ đóng vào phong bì in sẵn các dòng chữ: Tên công ty; họ tên; số sự sống; số điện thoại; nội dung phụng sự để nộp cho rrưởng nhóm. Đặc biệt trong số các tang vật thu giữ có trên 20 lọ nhựa nhỏ màu trắng để đựng thứ nước cho các tín đồ uống.

Một nhân chứng bị tham gia buổi lôi kéo trên chia sẻ: “Khi nói chuyện và thuyết giảng, có thể họ dùng thủ thuật để thôi miên người nghe và đặc biệt là khi đã uống thứ nước đó thì coi như đã là người của họ. Họ bảo gì nghe nấy, bảo đi đâu là đi luôn.

Hội Thánh Đức Chúa Trời đã khiến cho nhiều gia đình rơi vào cảnh tan nát, ly tán

Hội Thánh Đức Chúa Trời đã khiến cho nhiều gia đình rơi vào cảnh tan nát, ly tán

Ông Vũ Chiến Thắng, Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ cho biết, hiện nay có một số nhóm mang tên "Hội thánh Đức Chúa Trời", bao gồm cả các nhóm Tin Lành đã được chính quyền chấp thuận đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung. Các biểu hiện cực đoan mà báo chí phản ánh liên quan đến tổ chức mang tên "Hội thánh Đức Chúa Trời" cần phải được kiểm chứng để phân biệt với các nhóm Tin Lành khác có tên gọi tương tự, tránh đánh đồng với các tổ chức Tin Lành nói chung, ảnh hưởng tới tự do tôn giáo nói chung.

Ban Tôn giáo Chính phủ cũng kêu gọi người dân nâng cao nhận thức và cảnh giác với các hoạt động dụ dỗ, lôi kéo bằng vật chất và lời tuyên truyền lừa đảo về ngày tận thế, về sự cứu rỗi của đấng linh thiêng bằng việc nộp tiền, từ bỏ cuộc sống hiện thực, từ bỏ gia đình, công việc...

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn