Muốn biết cuộc đời của một người có tốt hay không, cứ nhìn vào 2 điểm này là thấy hết
Nếu cuộc sống này chẳng vừa ý, thì chỉ cần dành phần lớn kinh nghiệm để cải thiện cuộc sống này. Vốn dĩ cuộc sống của mỗi người chính là bức tranh đủ màu sắc.
Nếu cuộc sống này chẳng vừa ý, thì chỉ cần dành phần lớn kinh nghiệm để cải thiện cuộc sống này. Vốn dĩ cuộc sống của mỗi người chính là bức tranh đủ màu sắc.
Chỉ sau tuổi trung niên, chúng ta mới có thể biết được “số mệnh” của mình có tốt hay không.
Về bản chất của sự tương tác, bạn bè có thể được chia thành năm kiểu:
Lâu nay quan niệm dân gian có câu “Chớ đi ngày 7, chớ về ngày 3” để chỉ những ngày xấu, không may mắn. Tuy nhiên, gốc tích và cơ sở đúng sai của câu nói này thì không phải ai cũng biết rõ.