Tục đào mộ người chết, dẫn về nhà tắm rửa, may quần áo mới

(Phunutoday) - Đối với người dân Toraja (Indonesia), việc đào mộ người chết, dẫn về nhà tắm rửa, may quần áo mới là một nghi lễ thiêng liêng, thành kính.
Cứ tới tháng 8 hằng năm, người dân Toraja phía Nam hòn đảo Sulawesi, Indonesia, sẽ tiến hành nghi lễ làm sạch cho xác chết.

Cứ tới tháng 8 hằng năm, người dân Toraja phía Nam hòn đảo Sulawesi, Indonesia, sẽ tiến hành nghi lễ làm sạch cho xác chết.

Trong nghi lễ MaiNene, các gia đình đào mộ của người thân đã qua đời lên, sau đó lau chùi, làm sạch, chải tóc và mặc quần áo mới cho các xác chết.

Trong nghi lễ MaiNene, các gia đình đào mộ của người thân đã qua đời lên, sau đó lau chùi, làm sạch, chải tóc và mặc quần áo mới cho các xác chết.

Thậm chí, các ngôi mộ trẻ em cũng được đào lên để thực hiện nghi lễ.

Thậm chí, các ngôi mộ trẻ em cũng được đào lên để thực hiện nghi lễ.

Những xác chết sau khi được làm sạch sẽ, phải đưa tới nơi họ qua đời rồi buộc dây rồi dẫn đi về nhà.

Những xác chết sau khi được làm sạch sẽ, phải đưa tới nơi họ qua đời rồi buộc dây rồi dẫn đi về nhà.

Trong quá khứ, người dân Toraja rất sợ đi chơi xa vì lo sợ sẽ chết xa quê hương và hồn không thể tìm thấy đường trở về nhà.

Trong quá khứ, người dân Toraja rất sợ đi chơi xa vì lo sợ sẽ chết xa quê hương và hồn không thể tìm thấy đường trở về nhà.

Theo niềm tin của người Toraja cổ xưa, con người khi chết đi, phần hồn luôn phải quay trở về cội nguồn.

Theo niềm tin của người Toraja cổ xưa, con người khi chết đi, phần hồn luôn phải quay trở về cội nguồn.

Tắm rửa cho tổ tiên cũng là cách người còn sống bày tỏ sự hiếu kính của mình.

Tắm rửa cho tổ tiên cũng là cách người còn sống bày tỏ sự hiếu kính của mình.

Thời gian cử hành các nghi lễ rước xác chết về nhà, tắm rửa, thay quần áo mới... kéo dài trong 3 ngày.

Thời gian cử hành các nghi lễ rước xác chết về nhà, tắm rửa, thay quần áo mới... kéo dài trong 3 ngày.

Những xác chết này vẫn giữ nguyên bộ dạng như khi còn sống, chỉ có da, mạch máu... khô quắt vào; lớp mỡ sẽ dần tiêu biến.

Những xác chết này vẫn giữ nguyên bộ dạng như khi còn sống, chỉ có da, mạch máu... khô quắt vào; lớp mỡ sẽ dần tiêu biến.

Người thân đang may quần áo mới cho xác chết.

Người thân đang may quần áo mới cho xác chết.

Xác chết có quần áo mới, trông không khác gì lúc còn sống là mấy.

Xác chết có quần áo mới, trông không khác gì lúc còn sống là mấy.

Người dân nơi này, không ai sợ hãi xác chết mà coi xác chết như một phần trong cuộc sống.

Người dân nơi này, không ai sợ hãi xác chết mà coi xác chết như một phần trong cuộc sống.

Đối với người sống, những người chết vẫn mãi sống trong trái tim và tâm trí họ.

Đối với người sống, những người chết vẫn mãi sống trong trái tim và tâm trí họ.

Hà Thanh (Tổng hợp)