Rơi nước mắt với những người phụ nữ không có 8/3

(Phunutoday) -Họ là những người mẹ, người chị đầu tắt mặt tối rong ruổi bên những gánh hàng rong giữa phố thị ồn ào chỉ để mong kiếm tiền nuôi con ăn học.
Giữa những đô thị ồn ào, náo nhiệt, mỗi ngày vẫn có nhiều phụ nữ vẫn lam lũ kiếm sống trên đường phố. Họ không hề có ngày 8/3.

Giữa những đô thị ồn ào, náo nhiệt, mỗi ngày vẫn có nhiều phụ nữ vẫn lam lũ kiếm sống trên đường phố. Họ không hề có ngày 8/3.

Họ là những người mẹ, người chị đầu tắt mặt tối rong ruổi đi bán hàng rong, mua bán ve chai, nhặt rác… vật lộn với cuộc sống để mỗi tháng dành dụm được một hai triệu đồng gửi về quê phụ giúp kinh tế gia đình, giúp chồng lo cho con ăn học.

Họ là những người mẹ, người chị đầu tắt mặt tối rong ruổi đi bán hàng rong, mua bán ve chai, nhặt rác… vật lộn với cuộc sống để mỗi tháng dành dụm được một hai triệu đồng gửi về quê phụ giúp kinh tế gia đình, giúp chồng lo cho con ăn học.

Với họ, ngày 8/3 cũng chỉ như những ngày bình thường khác, thậm chí có người coi đó là ngày để kiếm thêm thu nhập.

Với họ, ngày 8/3 cũng chỉ như những ngày bình thường khác, thậm chí có người coi đó là ngày để kiếm thêm thu nhập.

Những người mẹ, người chị đáng kính, đáng tôn vinh này chưa một lần được nhận những đóa hoa Ngày quốc tế phụ nữ 8-3 hằng năm.

Những người mẹ, người chị đáng kính, đáng tôn vinh này chưa một lần được nhận những đóa hoa Ngày quốc tế phụ nữ 8-3 hằng năm.

Khi hỏi về ngày Quốc tế mùng 8/3 nhiều người phụ nữ không biết đó là ngày của mình, họ chỉ biết ngày này cũng như bao nhiêu ngày bình thường khác.

Khi hỏi về ngày Quốc tế mùng 8/3 nhiều người phụ nữ không biết đó là ngày của mình, họ chỉ biết ngày này cũng như bao nhiêu ngày bình thường khác.

Mẹ bơi xuồng nhặt ve chai trên dòng kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè.

Mẹ bơi xuồng nhặt ve chai trên dòng kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè.

Nhặt nhạnh từng đồng để kiếm sống và nuôi con.

Nhặt nhạnh từng đồng để kiếm sống và nuôi con.

Sự hi sinh cao cả của những người phụ nữ này không bút mực nào có thể kể xiết.

Sự hi sinh cao cả của những người phụ nữ này không bút mực nào có thể kể xiết.

Dù chân yếu tay mềm, nhưng những người phụ nữ này vẫn mạnh mẽ làm đủ thứ nghề, kể cả nghề dành cho nam giới để trang trải cuộc sống.

Dù chân yếu tay mềm, nhưng những người phụ nữ này vẫn mạnh mẽ làm đủ thứ nghề, kể cả nghề dành cho nam giới để trang trải cuộc sống.

Âm thầm hi sinh chỉ để mong tương lai con cái tươi đẹp hơn.

Âm thầm hi sinh chỉ để mong tương lai con cái tươi đẹp hơn.

Chông chênh gánh nặng cuộc đời.

Chông chênh gánh nặng cuộc đời.

Với những người phụ nữ quanh năm đi biển, một bông hoa là món quà xa xỉ với họ.

Với những người phụ nữ quanh năm đi biển, một bông hoa là món quà xa xỉ với họ.

Nhân ngày 8/3, xin nghiêng mình trước những người bà, người mẹ, người chị giàu đức hi sinh, tảo tần nắng mưa của dân tộc.

Nhân ngày 8/3, xin nghiêng mình trước những người bà, người mẹ, người chị giàu đức hi sinh, tảo tần nắng mưa của dân tộc.

Hà Thanh (Tổng hợp)