Lý Nhã Kỳ đập tan tin đồn nhấn mí bằng ảnh khoe mắt đẹp long lanh từ ngày nhỏ
Tin đồn nhấn mí cũng biến đi mất bởi từ nhỏ cô đã có “cửa sổ tâm hồn” đẹp hơn người.
Tin đồn nhấn mí cũng biến đi mất bởi từ nhỏ cô đã có “cửa sổ tâm hồn” đẹp hơn người.
Chi Pu, Quỳnh Anh Shyn, Salimvà SunHT... đang tạo nên một đế chế bạn thân vừa đẹp, giàu, giỏi lại còn ăn mặc đồ nhóm siêu chất.
Rùng rợn, ám ảnh, thương tâm...đó là cảm xúc lẫn lộn của những người "được" chứng kiến tận mắt thi thể người nhựa hóa. Và một câu hỏi luôn lởn vởn trong suy nghĩ của tất cả mọi người đó là: thi thể nhựa hóa ấy đến từ đâu?
Dù chỉ là một vài chi tiết nhỏ nhưng nếu gia đình bạn không chú ý hoặc vô tình không biết thì chắc chắn sẽ làm tài lộc bay biến đi hết đấy. Lúc đó đừng hỏi tại sao số mình mãi không giàu?.
Có không ít người hướng Phật, làm theo điều Phật dạy nhưng lại phạm những sai lầm tâm linh đáng tiếc, tưởng làm chuyện tốt mà hóa ra sai lầm.
Sau khi đến nhà vợ ở lại đó được khoảng 3 ngày, anh G. mới giật mình tá hỏa vì bỗng dưng cô vợ mới cưới của mình biến đi đâu mất. Anh gọi điện thoại nhưng chị Lê đều tắt máy, sau đó anh G. tìm mọi cách để liên lạc nhưng những cố gắng tìm kiếm tin tức của vợ đều trở nên vô vọng.
Không biết có ai ở trong hoàn cảnh của tôi hay không, cái sự sạch của vợ khiến cho nhiều lúc hứng yêu trong tôi biến đi đâu hết, phát bựchellip;
Chi Pu, Quỳnh Anh Shyn, Salimvà SunHT... đang tạo nên một đế chế bạn thân vừa đẹp, giàu, giỏi lại còn ăn mặc đồ nhóm siêu chất.
Rùng rợn, ám ảnh, thương tâm...đó là cảm xúc lẫn lộn của những người "được" chứng kiến tận mắt th.i th.ể người nhựa hóa. Và một câu hỏi luôn lởn vởn trong suy nghĩ của tất cả mọi người đó là: th.i th.ể nhựa hóa ấy đến từ đâu?
Dù chỉ là một vài chi tiết nhỏ nhưng nếu gia đình bạn không chú ý hoặc vô tình không biết thì chắc chắn sẽ làm tài lộc bay biến đi hết đấy. Lúc đó đừng hỏi tại sao số mình mãi không giàu?.
Các bạn có biết sốc phản vệ là tai biến dị ứng nghiêm trọng nhất, dễ gây tử vong nhất không chỉ gặp ở trẻ nhỏ mà cả người lớn nếu không được chẩn đoán và xử lý kịp thời.
Trong lúc cãi nhau, cô gái đã tức giận vứt số tiền 150.000 tệ (500 triệu đồng) ra ngoài đường. Đến khi hối hận quay lại tìm thì không biết túi tiền đã biến đi đâu mất.
Đối tượng khai nhận đã mua số hàng với giá 37 triệu đồng của một người không quen biết. Sau đó, chia thành 4 gói nhỏ nhét vào hậu môn rồi bắt xe khách từ Điện Biên đi Sơn La.
"Những giấc mơ đẹp sẽ đi qua các vòng lưới rồi trượt xuống những chiếc lông vũ tới người ngủ còn những giấc mơ xấu sẽ bị kẹt lại ngoài lưới và tan biến đi trong ánh nắng bình minh."