Mỹ nhân đẹp nhất "hụt" Hồng Lâu Mộng và cái chết đau vì tình

(Phunutoday) - Nữ diễn viên Nhạc Vận được nhắm đến cho vai Phượng Ớt trong Hồng lâu mộng nhưng cô từ chối để chạy theo tình yêu trước khi phải tự tử vì tình.
Trong đoàn làm phim Hồng Lâu Mộng, nữ diễn viên Nhạc Vận được đánh giá là người đẹp nhất.

Trong đoàn làm phim Hồng Lâu Mộng, nữ diễn viên Nhạc Vận được đánh giá là người đẹp nhất.

Ban đầu, cô được nhắm đến và là ứng viên sáng giá nhất cho vai diễn Phượng Ớt.

Ban đầu, cô được nhắm đến và là ứng viên sáng giá nhất cho vai diễn Phượng Ớt.

Thế nhưng, khi đó Nhạc Vận luôn nuôi ý định xuất ngoại nên cô không mấy tha thiết với vai diễn đình đám này và quyết định rút lui khỏi cuộc chạy đua cho vai Phượng Ớt.

Thế nhưng, khi đó Nhạc Vận luôn nuôi ý định xuất ngoại nên cô không mấy tha thiết với vai diễn đình đám này và quyết định rút lui khỏi cuộc chạy đua cho vai Phượng Ớt.

Sau đó, cô được giao đảm nhận vai diễn Vưu tam tỉ.

Sau đó, cô được giao đảm nhận vai diễn Vưu tam tỉ.

Thế nhưng, chỉ ít ngày khi bộ phim chính thức khởi quay, cô đã từ bỏ tất cả để sang Hồng Kông với người yêu, diễn viên La Liệt.

Thế nhưng, chỉ ít ngày khi bộ phim chính thức khởi quay, cô đã từ bỏ tất cả để sang Hồng Kông với người yêu, diễn viên La Liệt.

La Liệt khi đó là một diễn viên võ thuật nổi tiếng với nhiều bộ phim đình đám.

La Liệt khi đó là một diễn viên võ thuật nổi tiếng với nhiều bộ phim đình đám.

Nhạc Vận được La Liệt hứa hẹn sẽ cưới, giúp đỡ phát triển sự nghiệp ca hát và diễn xuất tại Hồng Kông. Và đó cũng chính là lí do người đẹp này bỏ tất cả để chạy theo tình yêu.

Nhạc Vận được La Liệt hứa hẹn sẽ cưới, giúp đỡ phát triển sự nghiệp ca hát và diễn xuất tại Hồng Kông. Và đó cũng chính là lí do người đẹp này bỏ tất cả để chạy theo tình yêu.

Cô cũng nuôi ước mơ một ngày nào được nổi tiếng tại xứ Cảng thơm và tình yêu thăng hoa.

Cô cũng nuôi ước mơ một ngày nào được nổi tiếng tại xứ Cảng thơm và tình yêu thăng hoa.

Thậm chí, vì tình yêu mà cô và mẹ ruột của mình không còn nhìn mặt nhau nữa.

Thậm chí, vì tình yêu mà cô và mẹ ruột của mình không còn nhìn mặt nhau nữa.

Thế nhưng, tất cả những gì Nhạc Vận nhận được là nỗi đau khôn cùng của sự lừa dối và phản bội.

Thế nhưng, tất cả những gì Nhạc Vận nhận được là nỗi đau khôn cùng của sự lừa dối và phản bội.

La Liệt thực sự đã có vợ con và Nhạc Vận cũng chỉ là một người phụ nữ thứ 3. Không còn cách nào khác, cô đành phải bước chân vào ngành phim cấp 3.

La Liệt thực sự đã có vợ con và Nhạc Vận cũng chỉ là một người phụ nữ thứ 3. Không còn cách nào khác, cô đành phải bước chân vào ngành phim cấp 3.

Sau gần 10 năm dài sống trong tủi nhục, cô quyết định tự tử vào năm 1996 khi mới 29 tuổi và kết thúc cuộc đời đau khổ của một hồng nhan.

Sau gần 10 năm dài sống trong tủi nhục, cô quyết định tự tử vào năm 1996 khi mới 29 tuổi và kết thúc cuộc đời đau khổ của một hồng nhan.

Nam Anh