Ngắm những bức tượng "sinh ra" từ truyện cổ tích

(Phunutoday) - Lấy nguồn cảm hứng từ truyện cổ tích, nhiều bức tượng đã ra đời khiến nhiều du khách thích mê.
Bức tượng nàng tiên cá tại Đan Mạch.

Bức tượng nàng tiên cá tại Đan Mạch.

Gần đây, bức tượng đã được tái tạo lại khiến nhiều du khách thích mê mỗi khi đến khu vực này.

Gần đây, bức tượng đã được tái tạo lại khiến nhiều du khách thích mê mỗi khi đến khu vực này.

Bức tượng dựa trên câu chuyện cổ tích Scandinavian có tên Những chú dê Gruff.

Bức tượng dựa trên câu chuyện cổ tích Scandinavian có tên Những chú dê Gruff.

Bức tượng ra đời từ câu chuyện cổ tích Peter Pan.

Bức tượng ra đời từ câu chuyện cổ tích Peter Pan.

Nhân vật  “Alice ở xứ sở thần tiên”.

Nhân vật “Alice ở xứ sở thần tiên”.

Rất nhiều bạn nhỏ tỏ ra thích thú khi đến với nhân vật cổ tích này.

Rất nhiều bạn nhỏ tỏ ra thích thú khi đến với nhân vật cổ tích này.

Dựa trên câu chuyện về một đôi vịt trời chọn một hòn đảo ở vùng đầm phá của công viên làm nơi sinh sống cho cả gia đình, con đường với 9 con vịt mẹ con này được dựng ngay trong Công viên Boston, Mỹ.

Dựa trên câu chuyện về một đôi vịt trời chọn một hòn đảo ở vùng đầm phá của công viên làm nơi sinh sống cho cả gia đình, con đường với 9 con vịt mẹ con này được dựng ngay trong Công viên Boston, Mỹ.

Các nhạc sĩ Thành Bremen lấy cảm hứng từ truyện của anh em nhà Grimm năm 1857, được hoàn thiện bằng đồng năm 1951 tại Bremen, Đức, gồm nhạc sĩ lừa, chó, mèo và gà trống.

Các nhạc sĩ Thành Bremen lấy cảm hứng từ truyện của anh em nhà Grimm năm 1857, được hoàn thiện bằng đồng năm 1951 tại Bremen, Đức, gồm nhạc sĩ lừa, chó, mèo và gà trống.

Trong câu chuyện, những con vật bỏ đi tìm cuộc sống tự do và chọn Bremen là điểm đến của mình.

Trong câu chuyện, những con vật bỏ đi tìm cuộc sống tự do và chọn Bremen là điểm đến của mình.

Bức tượng người đàn ông thổi sáo để lừa lũ chuột đang thống trị thị trấn vào một chiếc hang và tiêu diệt nhưng không được trả công đầy đủ.

Bức tượng người đàn ông thổi sáo để lừa lũ chuột đang thống trị thị trấn vào một chiếc hang và tiêu diệt nhưng không được trả công đầy đủ.

Người đàn ông nọ tức giận bỏ đi và thề sẽ quay lại trả thù. Vào ngày lễ thánh John và Paul, ông ta quay lại, thổi sáo và dụ 130 đứa bé trai gái đi theo mình, không bao giờ quay lại.

Người đàn ông nọ tức giận bỏ đi và thề sẽ quay lại trả thù. Vào ngày lễ thánh John và Paul, ông ta quay lại, thổi sáo và dụ 130 đứa bé trai gái đi theo mình, không bao giờ quay lại.

Thanh Hằng (TH)