Cười "té ghế" với bộ ảnh chơi trốn tìm ngây thơ của bé

(Phunutoday) - Sự hồn nhiên và ngây thơ của các nhóc tỳ có lẽ thể hiện rõ nhất khi chơi trốn tìm, những kiểu chơi siêu hài hước sau sẽ làm bạn phải cười té ghế.
Tủ bếp, rèm cửa, ghế sofa... đều là những nơi ẩn nấp 'lý tưởng' của các bé khi chơi trò trốn tìm.

Tủ bếp, rèm cửa, ghế sofa... đều là những nơi ẩn nấp "lý tưởng" của các bé khi chơi trò trốn tìm.

Với các bé, chỉ cần mắt mình không thấy đối phương, đối phương sẽ không thể thấy mình.

Với các bé, chỉ cần mắt mình không thấy đối phương, đối phương sẽ không thể thấy mình.

Trốn kỹ thế này không ai thấy mình đâu.

Trốn kỹ thế này không ai thấy mình đâu.

Đố ai tìm thấy con.

Đố ai tìm thấy con.

Vừa in cái đầu của mình...

Vừa in cái đầu của mình...

Trốn ở đây là an toàn nhất.

Trốn ở đây là an toàn nhất.

Cây lau nhà che hết mặt mình rồi, sẽ chẳng ai biết đâu.

Cây lau nhà che hết mặt mình rồi, sẽ chẳng ai biết đâu.

Mình trốn thế này có trời mới tìm ra được.

Mình trốn thế này có trời mới tìm ra được.

Trốn lên cửa sổ vậy...

Trốn lên cửa sổ vậy...

Suỵt! Khẽ chứ không mẹ tìm thấy bây giờ.

Suỵt! Khẽ chứ không mẹ tìm thấy bây giờ.

Nấp ở đây cũng ổn đấy chứ.

Nấp ở đây cũng ổn đấy chứ.

Nấp ở đây cũng ổn đấy chứ.

Nấp ở đây cũng ổn đấy chứ.

Phủ hết chăn và quần áo lên thế này cũng được.

Phủ hết chăn và quần áo lên thế này cũng được.

Chỗ trốn tuyệt vời.

Chỗ trốn tuyệt vời.

Bố mẹ tìm đi nhé, con trốn xong rồi.

Bố mẹ tìm đi nhé, con trốn xong rồi.

Chiếc thảm chùi chân cũng có ích trong trò chơi trốn tìm đấy chứ.

Chiếc thảm chùi chân cũng có ích trong trò chơi trốn tìm đấy chứ.

Các bạn còn lâu mới tìm được tớ.

Các bạn còn lâu mới tìm được tớ.

Nơi thoáng nhất là nơi khó tìm nhất?

Nơi thoáng nhất là nơi khó tìm nhất?

Chắc sẽ chẳng ai thấy mình đâu.

Chắc sẽ chẳng ai thấy mình đâu.

Anh Thơ