Vụ “giả danh” xe ôm công nghệ “lừa” đón học sinh: Lời trần tình của người trong cuộc
Liên quan đến thông tin xe ôm công nghệ nghi lừa đón học sinh trên địa bàn Hà Nội, gây xôn xao dư luận, đến nay đã được làm rõ.
Liên quan đến thông tin xe ôm công nghệ nghi lừa đón học sinh trên địa bàn Hà Nội, gây xôn xao dư luận, đến nay đã được làm rõ.
Nam bác sĩ cho rằng mình bị người khác chơi xấu nên mới có những hình ảnh như vậy.
Cô giáo bị tố vào nhà nghỉ với nam sinh cho rằng, chồng mình đã dàn cảnh quay clip để khống chế mình, nhằm giành quyền nuôi con và phân chia tài sản.
Theo lời khai của vị Trưởng phòng giáo dục, ông đi khám bệnh nhưng bệnh viện lại hết giờ làm nên thuê phòng nghỉ để chiều khám. Sau đó cô giáo mầm non kia có gọi và xin vay vài trăm để mua thuốc do thiếu tiền.
Gia đình phụ huynh đánh cô giáo mầm non thủng màng nhĩ đã lên tiếng xin lỗi tuy nhiên cho rằng gia đình mình không đánh tới tấp như lời cô giáo kể. Còn cô giáo bị đánh đứng trước nguy cơ phải hoãn đám cưới.
Trên chuyến xe khách xuống Hà Nội tìm việc làm, khi thấy bụng đau quằn quại và được đưa vào viện thì bà mẹ 18 tuổi này mới biết mình mang thai. Bởi lẽ, suốt thời gian trước đó cô không hề cảm thấy cơ thể có sự thay đổi nào.
Người mẹ tuổi teen đã có hành động dã man ngay với chính con ruột của mình.
Liên quan đến thông tin xe ôm công nghệ nghi lừa đón học sinh trên địa bàn Hà Nội, gây xôn xao dư luận, đến nay đã được làm rõ.
Việc cô giáo tiểu học đánh và véo tai một số học sinh trong lớp đã được camera trong lớp ghi lại.
Theo lời khai của vị Trưởng phòng giáo dục, ông đi khám bệnh nhưng bệnh viện lại hết giờ làm nên thuê phòng nghỉ để chiều khám. Sau đó cô giáo mầm non kia có gọi và xin vay vài trăm để mua thuốc do thiếu tiền.
Gia đình phụ huynh đánh cô giáo mầm non thủng màng nhĩ đã lên tiếng xin lỗi tuy nhiên cho rằng gia đình mình không đánh tới tấp như lời cô giáo kể. Còn cô giáo bị đánh đứng trước nguy cơ phải hoãn đám cưới.
“Tôi biết việc làm của mình là sai, nhưng tôi không cố ý, thấy cháu bé khóc tôi chỉ lắc cho cháu nín. Dù sao thì việc tôi làm cũng đã sai, tôi xin lỗi gia đình”, bà L phân trần.
Theo lời kể của nữ sinh bị đánh, nhóm đối tượng hành hung C. có mâu thuẫn với một người bạn của C.
Nếu không phải đọc được đoạn tin nhắn trong điện thoại chồng, có lẽ tôi sẽ không bao giờ biết được âm mưu dơ bẩn của chồng.