Từng "sống dở ch.ết dở" với việc giảm cân, giờ đây Min đã lột xác lấy lại phong độ body đẹp mê
Min còn tự tin để lộ cả phần chân ngực đầy đặn, "nóng hừng hực" khiến dân tình đứng ngồi không yên.
Min còn tự tin để lộ cả phần chân ngực đầy đặn, "nóng hừng hực" khiến dân tình đứng ngồi không yên.
Các mẹ cần nắm được những thủ đoạn bắt cóc trẻ em tinh vi của các mẹ mìn để có thể bảo vệ con mình một cách tốt nhất nhé!
Gần đây những tay “mẹ mìn” đã có những thủ đoạn bắt cóc trẻ em ngày càng tinh vi. Chỉ cần một phút lơ là, các bậc phụ huynh có thể mất đi con trong nháy mắt.
Bức xúc vì bố mẹ bé trai 3 tuổi chưa trả tiền nên người bác họ đã nhẫn tâm bắt cóc cháu bé để uy hiếp, gây sức ép với gia đình.
Nhờ thông tin của một lái xe đường dài tốt bụng từ TP.HCM, Công an Hà Nội tóm cổ “mẹ mìn”, đưa cháu bé 3 tuổi về đoàn tụ với cha mẹ.
Cha mẹ không thể lúc nào cũng ở bên nên cần hướng dẫn con trẻ tự phục vụ mình, nhận biết những nguy hiểm cần tránh.
Cả hai bà cháu cố ngóng vào phòng xét xử. Vừa nhìn thấy Loan, đứa bé bật khóc nức nở: “Mẹ ơi... mẹ bế...”. Nghe tiếng con khóc òa đòi mẹ, Loan không cầm được nước mắt. Cô ta khóc nấc, đôi vai run bần bật.
Min còn tự tin để lộ cả phần chân ngực đầy đặn, "nóng hừng hực" khiến dân tình đứng ngồi không yên.
Gần đây các “mẹ mìn” có thủ đoạn bắt cóc ngày càng tinh vi. Chỉ cần một phút lơ là, các bậc phụ huynh có thể mất đi con trong nháy mắt.
Sáng nay 28/8, “mẹ mìn” mua bán trẻ ở chùa Bồ Đề sẽ ra hầu tòa. Được biết, hai “mẹ" đã có những hành vi phạm pháp để thu lợi hàng chục triệu đồng.
Lừa sang Trung Quốc làm ô-sin cho những gia đình khá giả, Viên đã bán 5 người phụ nữ gần 50 tuổi vào các động mại dâm làm nô lệ tình dục.
Tròn 20 tuổi, Cao Thị Mơ đã trải qua 2 đời chồng và 3 lần làm mẹ. Mơ chịu không ít điều tiếng khắp cái xã miền núi vốn bình yên ấy khi mang tội mua bán người.
Công an huyện Phú Xuyên, Hà Nội vừa phá vụ bắt cóc trẻ em mang sang Trung Quốc bán, tạm giữ nghi can Nguyễn Thị Ngọc Hương (38 tuổi, ở Đồng Nai).
Hận những mong lừa được vài cô gái nhẹ dạ bán cho “mẹ mìn” tên Nga để bà ta giúp đưa đứa con gái nhỏ về nước. Nào ngờ...