Hiện trường xe tải cán qua người 2 lần, một phụ nữ tử vong

(Phunutoday) - Băng qua đường bất cẩn, bà Thảo đã bị 1 xe tải cán qua người 2 lần, khiến nạn nhân tử vong ngay tại chỗ.
Vụ tai nạn xảy ra lúc 9h ngày 4/11 trên quốc lộ 1 đoạn qua chợ Tam Hải (phường Tam Bình, quận Thủ Đức, TP.HCM). Nạn nhân là bà Trần Thị Thu Thảo (43 tuổi, ngụ quận Bình Tân).

Vụ tai nạn xảy ra lúc 9h ngày 4/11 trên quốc lộ 1 đoạn qua chợ Tam Hải (phường Tam Bình, quận Thủ Đức, TP.HCM). Nạn nhân là bà Trần Thị Thu Thảo (43 tuổi, ngụ quận Bình Tân).

Theo người dân, thời điểm trên, bà Thảo vừa ra khỏi chợ Tam Hải đang định băng qua quốc lộ 1A để về nơi làm việc.

Theo người dân, thời điểm trên, bà Thảo vừa ra khỏi chợ Tam Hải đang định băng qua quốc lộ 1A để về nơi làm việc.

Khi đang đứng trên phần đường dành cho xe 2 bánh, bà Thảo bất ngờ bị xe tải đi lùi tông trúng rồi cán qua.

Khi đang đứng trên phần đường dành cho xe 2 bánh, bà Thảo bất ngờ bị xe tải đi lùi tông trúng rồi cán qua.

Người dân phát hiện hô hoán cho tài xế. Do tưởng nạn nhân đang kẹt dưới bánh xe, tài xế cho xe chạy tới nên tiếp tục cán qua nạn nhân thêm lần nữa. Hai lần bị cán qua người, bà Thảo tử vong dưới gầm xe.

Người dân phát hiện hô hoán cho tài xế. Do tưởng nạn nhân đang kẹt dưới bánh xe, tài xế cho xe chạy tới nên tiếp tục cán qua nạn nhân thêm lần nữa. Hai lần bị cán qua người, bà Thảo tử vong dưới gầm xe.

Nhiều người phải chui vào gầm xe để kéo xác nạn nhân ra.

Nhiều người phải chui vào gầm xe để kéo xác nạn nhân ra.

Lực lượng chức năng quận Thủ Đức đến hiện trường điều tra. Đến hơn 10h, thi thể người phụ nữ xấu số được đưa đi.

Lực lượng chức năng quận Thủ Đức đến hiện trường điều tra. Đến hơn 10h, thi thể người phụ nữ xấu số được đưa đi.

Quốc lộ 1A đoạn qua địa phận TP.HCM có lượng xe lưu thông rất đông, trong đó chủ yếu là ôtô, xe tải.

Quốc lộ 1A đoạn qua địa phận TP.HCM có lượng xe lưu thông rất đông, trong đó chủ yếu là ôtô, xe tải.

Tuy nhiên, hàng ngày vẫn rất đông người dân liều mình băng cắt qua đường tại những nơi không dành cho người đi bộ.

Tuy nhiên, hàng ngày vẫn rất đông người dân liều mình băng cắt qua đường tại những nơi không dành cho người đi bộ.

Hà Thanh (Tổng hợp)