Quá trình phi tang xác chị Huyền qua lời khai các bị cáo
Đào Quang Khánh khai, ở tầng 2 TMV Cát Tường, bị cáo nghe được cuộc họp về kế hoạch phi tang xác chị Huyền.
Đào Quang Khánh khai, ở tầng 2 TMV Cát Tường, bị cáo nghe được cuộc họp về kế hoạch phi tang xác chị Huyền.
Bà Nguyễn Thị Hiền cho biết, gần đây có rất nhiều người gọi điện, thậm chí đến tận nhà để "đòi công" vớt xác chị Huyền.
Gia đình chị Huyền cho hay, chất "lạ" bám trên xác chị Huyền không phải là xi-măng mà là bột thạch cao dính mỡ người.
Rất có thể có nhiều hơn 2 người đã tham gia phi tang xác chị Huyền cùng với Vũ Mạnh Tường.
Trường hợp Tường phi xác nạn nhân khi tứ chi còn nguyên vẹn, thì quá trình phân hủy dưới nước cũng khiến các bộ phận đầu, tay, chân tự rụng rời.
Sáng nay, gia đình đã làm lễ cầu siêu cho chị Huyền, đồng thời cũng bày tỏ mong muốn kẻ ác phải đền tội.
Thấy thi thể người đang phân hủy, không đầu, không bàn tay, bàn chân; hai bên đùi có 2 mảng bê tông to bằng viên gạch, ông Ngoan rất sợ hãi.
Liên quan đến vụ Thẩm mỹ viện Cát Tường làm chết người, gia đình nạn nhân cho biết số tiền chi cho việc tìm xác chị Huyền lên đến gần 640 triệu đồng.
Theo kết luận điều tra bổ sung, không đủ cơ sở xác định, việc thiếu các phần, bộ phận cơ thể của chị Huyền là do quá trình phân hủy hay bị tác động.
Dường như không tin nổi đó là sự thật, trực tiếp Đại tá Nguyễn Văn Hà vào máy để kiểm tra một lần nữa.
Tội ác của Tường thế nào cả xã hội đều đã rõ. Nếu Tường được tại ngoại thì đó là một điều hoàn toàn không thỏa đáng - chồng chị Huyền nói.
Người dân thôn chài cho biết, họ là người tìm thấy xác chị Huyền. Nhưng, Công an TP Hà Nội lại không cho là vậy.
Thông tin tìm thấy xác chị Huyền vừa được đại diện phòng hình sự, Công an TP Hà Nội khẳng định là chính xác.
Xác chị Huyền được tìm thấy khi nào, đặc điểm nhận dạng có trùng khớp không, vì sao kết quả xét nghiệm ADN chậm... là những câu hỏi đáng ngờ chưa được giải đáp.