2 bé gái mất tích bị hãm hiếp sát hại: "Hai cháu bị chôn suốt 190 ngày mà không ai thắp cho nén nhang"
"Ai ngờ cơ sự lại ra thế này. Bé T. học giỏi lắm, vừa đi thi viết chữ đẹp trên huyện về”, mẹ bé Nguyễn Thị T. đau xót chia sẻ.
"Ai ngờ cơ sự lại ra thế này. Bé T. học giỏi lắm, vừa đi thi viết chữ đẹp trên huyện về”, mẹ bé Nguyễn Thị T. đau xót chia sẻ.
Từ nhà cháu T. đến nhà đối tượng chỉ khoảng 50 mét nhưng vẫn không thể lý giải được sự mất tích của bé trong khoảng 6 tháng mà không ai có một thông tin nào.
"...Trong thâm tâm tôi mong những bộ xương ấy không phải là của con gái tôi, mà hy vọng rằng cháu vẫn thất lạc đâu đó”, anh Khải nghẹn lời.
Người dân nơi xảy ra vụ việc mới cho biết một tình tiết bất ngờ, đây chính là lý do lý giải tại sao nghi phạm có thể che giấu tội ác của mình suốt 6 tháng qua.
Trong sinh hoạt tại địa phương khoảng gần 1 năm trở lại đây, tính tình của Hùng có nhiều thay đổi và có biểu hiện lạ.
"Vụ này tôi mà ra chậm khoảng 10 phút nữa thì chắc hắn Đào Văn Hùng gi.ết ch.ết luôn con bé. Vì khi tôi ra, trên cổ con bé bị thâm tím, máu mồm, mũi đang chảy.