2 bé gái mất tích bị hãm hiếp sát hại: "Hai cháu bị chôn suốt 190 ngày mà không ai thắp cho nén nhang"

( PHUNUTODAY ) - "Ai ngờ cơ sự lại ra thế này. Bé T. học giỏi lắm, vừa đi thi viết chữ đẹp trên huyện về”, mẹ bé Nguyễn Thị T. đau xót chia sẻ.

Theo như chúng tôi đã đưa tin, vào sáng ngày 20/11, lực lượng công an xã Khai Thái và công an huyện Phú Xuyên đã bắt được đối tượng Đào Văn Hùng (SN 1986) về hành vi cưỡng dâm một phụ nữ cùng xã sau nhiều giờ cố thủ trên nóc nhà.

Sau khi bị bắt giữ lên trụ sở công an, đối tượng này bất ngờ khai nhận mình chính là người đã sát hại 2 bé gái trú tại thôn Vĩnh Trung, xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên cách đây mấy tháng là Nguyễn Thị T. (9 tuổi) và Tạ Thu T. (10 tuổi).

2 be gai mat tich 4 - phu

Nghi phạm Đào Văn Hùng.

Sau đó Hùng được dẫn giải về nhà để chỉ địa điểm chôn giấu các nạn nhân. Theo chỉ dẫn của đối tượng, lực lượng chức năng đã đào hai vị trí cách nhau chừng 50cm gần tường rào nhà Hùng. Từ đây vụ án “động trời” được phơi bày. Dưới hai hố sâu khoảng nửa mét, lực lượng chức năng tìm thấy hai thi thể trẻ em đã trong trạng thái phân hủy, song vẫn có thể nhận dạng.

2 be gai mat tich 3 - phu

Nơi phát hiện thi thể 2 bé gái sau nhiều tháng mất tích.

Lập tức người nhà hai bé gái trong thôn mất tích cách đó sáu tháng được mời đến hiện trường nhận dạng. Bé Tạ Thu T. được người nhà khẳng định qua chiếc vòng tay bằng bạc và đôi khuyên tai vàng tây còn nguyên.

Tuy nhiên, theo lời ông Nguyễn Viết Thắng, chủ tịch UBND xã Khai Thái 2 bé gái này có đúng là 2 cháu bé đã mất tích hồi giữa năm hay không thì đang chờ kết luận giám định ADN.

Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, và nhận diện thi thể, ngay trong đêm 20/11, gia đình đã đưa thể 2 cháu về về nghĩa trang thôn Vĩnh Trung để tiến hành mai táng.

Sự việc khiến người dân thôn Vĩnh Trung không khỏi bàng hoàng. Khắp các ngả đường ai nấy đều bàn tán phẫn nộ. Nhiều người cho biết Hùng từ bé có tiếng học giỏi, từng học đại học ngành tài chính ở miền Nam. Khoảng hai năm nay, thanh niên này về quê phụ giúp gia đình và chờ xin việc làm.

2 be gai mat tich 6 - phu

Nhà Hùng chỉ cách nhà bé Tạ Thu T. 50m.

Về ngoại hình, Hùng được đánh giá “mặt mày sáng sủa”, vẻ thư sinh với cặp kính cận. “Không ai ngờ Hùng gây ra chuyện tày đình như thế. Nó hiền lành, gặp ai cũng chào hỏi lễ phép, không rượu chè, cờ bạc”, một người dân nói.

Được biết đối tượng Hùng là con út trong gia đình nghèo có 5 anh chị em. Trước khi sự việc xảy ra, Hùng sống cùng bố mẹ và anh trai mắc bệnh tâm thần nặng. Từ khi công an tìm được thi thể hai bé gái trong vườn nhà Hùng, căn nhà luôn đóng kín cửa. Hàng xóm cho biết bố mẹ Hùng cũng bị công an mời lên làm việc.

2 be gai mat tich 2 - phu

Bố bé Tạ Thu T. đau buồn trước nỗi đau mất con.

Theo báo Pháp luật Việt Nam, nhà Hùng nằm chung ngõ và cách nhà nạn nhân Thu T. chỉ 50 mét. Bố mẹ bé Thảo là anh Tạ Văn Khải (41 tuổi) và chị Nguyễn Thị Phương (35 tuổi) trong những ngày này đều buồn rầu đau đớn không làm sao để nguôi được nỗi đau mất con quá lớn.

Người mẹ gương mặt hốc hác, kiệt sức phải vào giường nằm. Gia đình cho hay từ khi con mất tích (14/5), đến khi hay tin con bị sát hại, chị Phương từ hơn 50kg đã sụt hẳn 10kg, giờ chỉ còn khoảng 40kg, người gầy rộc.

Anh Khải bố bé Tạ Thu T. cho biết thêm, hai vợ chồng làm ruộng là chính, ngoài ra anh có thêm nghề mộc, nhưng thu nhập bấp bênh. Vợ chồng anh có hai con, bé T. là út. Thường ngày bé đi đâu đều xin phép bố mẹ, chưa từng tự ý đi chơi khỏi làng.

Nhớ lại buổi chiều khi con mất tích hơn sáu tháng trước, anh Khải cho biết hôm đó anh đi làm về không thấy con gái, hỏi vợ thì được trả lời cháu bé sang nhà bà ngoại ăn bún. Anh Khải yên tâm không hỏi nữa, nhưng một lúc sau, chị Trần Thị Dung (42 tuổi, mẹ bé Nguyễn Thị T.) đạp xe sang nhà tìm con. Trước đó hai bé gái cùng chơi ở đầu ngõ, nhưng bé Tạ Thu T. nói sang nhà bà ngoại, còn bé Nguyễn Thị T. nói đi về nhà.

Không thấy bóng dáng hai bé gái, người nhà mới cuống cuồng chia nhau đi tìm. Việc tìm kiếm hai bé gái được thông báo liên tục trên đài phát thanh nhưng cũng không có tung tích. Sau đó, hai gia đình tiếp tục thông báo tìm người trên đài truyền hình đồng thời trình báo công an.

Hơn nửa năm trôi qua, đến trưa 20/11 vừa qua, anh Khải đang dự đám cưới họ hàng thì nghe người làng rỉ tai nói hàng xóm nhà anh giết người chôn sau vườn. Linh tính không hay, anh bỏ dở bữa tiệc cưới chạy về nhà thì thấy rất nhiều công an, người dân đứng kín từ ngõ vào cổng nhà đối tượng Hùng.

Anh Khải định chạy vào vườn nơi lực lượng chức năng đang đào xới tìm thi thể hai bé gái nhưng bị cản lại. “Lúc đó tôi chắc chắn Hùng đã giết con mình”, anh nói.

Sau này xâu chuỗi lại sự việc, vợ chồng anh Khải cho rằng chiều hôm mất tích, hai bé gái đi ngang qua nhà Hùng thì xảy ra chuyện dữ. “Không biết Hùng làm cách nào để dụ dỗ hai đứa trẻ vào nhà rồi hãm hại. Ở xóm này vắng người nên bọn nhỏ có kêu la có lẽ cũng chẳng ai nghe thấy. Cũng có thể chúng nó bị đe dọa không dám la lên”, người bố trầm giọng.

Ngoài ra, anh Khải còn cho hay, khi gia đình làm các thủ tục chuẩn bị khâm liệm cho con gái thì phát hiện nhiều thương tích ở vùng sọ bé T., nghi do vật tày cứng gây ra.

Tương tự, thi thể bé Nguyễn Thị T. cũng có tổn thương phần sau gáy, nhưng nhẹ hơn. Từ dấu vết này, gia đình hai bé gái cho rằng thủ phạm đã dùng gậy hoặc gạch đá đánh nạn nhân đến chết. “Về tin đồn Hùng giở trò đồi bại với các cháu, còn phải chờ cơ quan điều tra kết luận. Chúng tôi không dám nói trước điều gì nhưng khi tìm thi thể các cháu thấy áo quần được chôn riêng?”, anh Khải nói.

2 be gai mat tich 1 - phu

Chị Trần Thị Dung đau xót vì nỗi đau mất chồng chưa nguôi giờ lại thêm nỗi đau mất con.

Cách nhà anh Khải chừng nửa cây số là nhà chị Trần Thị Dung (mẹ bé Nguyễn Thị T). Nhiều ngày nay, hàng xóm thường xuyên sang chuyện trò, chia buồn với người phụ nữ góa chồng nay lại mất con.

Năm 2014, chồng chị Dung là tài xế lái công nông tử vong trong một vụ tai nạn giao thông. Hai năm sau, chưa nguôi ngoai nỗi đau mất chồng, lại đến việc con gái út mất tích bí ẩn, cuối cùng hơn nửa năm mới tìm thấy thi thể trong nhà hàng xóm.

Người mẹ đau đớn kể về con gái tội nghiệp: “Trưa hôm mất tích, con bé đang nằm ngủ với tôi, bất chợt nó thức dậy mặc váy đẹp múa cho mẹ xem rồi hỏi đẹp không. Đến chiều, cháu xin phép sang nhà bạn chơi, còn tôi ra xưởng mộc làm việc. Tối về không thấy con đâu, tôi chạy đi tìm khắp nơi nhưng không thấy. Ai ngờ cơ sự lại ra thế này. Bé T. học giỏi lắm, vừa đi thi viết chữ đẹp trên huyện về”.

Sự việc đã xảy ra, nay dù có bắt thủ phạm đền tội thì con chị cũng không sống lại: “Vậy là hai cháu bị chôn suốt 190 ngày mà không ai thắp cho nén nhang, cúng cho bát cơm. Nếu sự việc được phát hiện sớm hơn, ít nhất hai đứa trẻ cũng được chôn cất tử tế”, chị Dung xót xa.

Cả anh Khải lẫn chị Dung đều khẳng định không xảy ra bất kì mâu thuẫn nào với gia đình đối tượng Hùng. Khi sự việc chưa bị phát giác, thi thoảng họ vẫn gặp Hùng và bố mẹ dọc đường làng, hai bên nói chuyện bình thường.

Đến nay, gia đình các nạn nhân và hàng xóm không lý giải được nguyên nhân phạm tội của Hùng. Còn tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nguyên nhân gây án với hai đứa trẻ vô tội để trả thù việc bị người làng cản trở chuyện tình duyên.

Hiện vụ án đã được Công an huyện Phú Xuyên chuyển lên Công an TP Hà Nội thụ lý theo đúng thẩm quyền.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn