Dưới đây là 5 điều, nếu bạn có 1 điều thôi thì chắc chắc phước lành đang đến với bạn:
1. Cảm xúc của bạn ngày càng nhẹ nhàng, ít khi vô cớ nổi giận
Lời Phật dạy về nghiệp quả nói: "Người nghiệp chướng nặng nề thì phiền não không dứt. Hết chuyện này đến chuyện khác không như ý, thân tâm khó được bình an".
Trước đây, tôi không đồng tình với quan điểm này. Tôi nghĩ cuộc sống vốn dĩ có 8, 9 phần không như ý, nên việc không vui mỗi ngày là chuyện bình thường.
Nhưng vài năm tu tâm dưỡng tính gần đây, tôi nhận ra dấu hiệu lớn nhất của việc nghiệp lực dần được gỡ bỏ, chính là bạn có thể vững vàng an trú trong một trạng thái vui vẻ, ôn hòa và thanh thản.
Phiền não vẫn còn đó, nhưng bạn không còn bị nó cuốn theo nữa. Bạn biết rằng "phiền não chính là Bồ Đề", những bất thuận trong cuộc sống chính là chất dinh dưỡng để bạn trưởng thành và tu tập.
2. Bạn ít thấy người và việc chướng mắt
Khi thực sự hiểu được "ngoại cảnh là tấm gương phản chiếu nội tâm", tôi không còn vội vàng phán xét thế giới nữa.
Tất cả những gì khiến ta cảm thấy khó chịu thực ra là sự phản chiếu tần số bên trong mình, là hình ảnh của những ký ức sâu thẳm.
Trước đây, khi gặp chuyện không như ý, tôi thường sinh ra tâm chống đối và kiêu ngạo, luôn cho rằng "cảm thấy khó chịu là do vấn đề của người khác".
Còn bây giờ, tôi sẽ nhẹ nhàng tự soi xét: "Ồ, lần này là đứa trẻ bên trong nào của mình đã không được chăm sóc tốt nên cảm thấy tủi thân vậy?".
Mỗi khoảnh khắc khó chịu đều trở thành cánh cửa để bạn đi sâu vào tìm hiểu chính mình. Dần dần, bạn sẽ nhận ra, cái gọi là "vấn đề của người khác" thực ra đều là những khoảng trống chưa được lấp đầy trong lòng bạn.
Đây chính là cách mượn những hoàn cảnh trong cuộc sống để chữa lành, để hoàn thiện bản thân, và để mở rộng khả năng thực sự tiếp nhận và yêu thương vô điều kiện.
3. Bạn gặp gỡ nhiều người tử tế hơn
Một người có phúc khí lớn, được các vị thần bảo hộ, sẽ mang theo một vầng hào quang may mắn. Họ có khả năng cảm nhận và thu hút những người tốt, những điều thiện lành đến với mình.
Theo đặc điểm của phước lành đang tăng ở một người, ánh mắt của họ sẽ trở nên long lanh, tràn đầy hy vọng, sự tích cực và lòng từ bi. Đây chính là một trường năng lượng cực kỳ tốt.
Những người có phúc lớn, làm việc gì cũng sẽ dễ dàng thành công. Vũ trụ cũng sẽ giúp họ hoàn thành những việc đó, bởi vì những việc họ làm là chính đáng, đi theo con đường đúng đắn.
Vì tâm niệm của bạn ngày càng trong sáng, bạn sẽ càng muốn bảo vệ sự trong sáng đó. Khi bạn không ngừng tiến bộ, những điều tốt đẹp sẽ đến với bạn một cách rất nhanh chóng.
Đó chính là sức mạnh và năng lượng của người có phúc. Nếu có những việc hiện tại chưa làm được hoặc chưa thu hút được, hãy tự nhủ rằng phúc khí của mình vẫn còn chưa đủ.
Nếu có ai đó lạnh nhạt, than phiền, hay nói xấu sau lưng bạn thì cũng đừng tức giận. Thay vì tức giận, hãy nghĩ cách làm sao để tích thêm phúc đức để thoát khỏi những người như vậy.
Bạn là người như thế nào sẽ thu hút những người có cùng trường năng lượng như vậy. Người càng lương thiện sẽ càng dễ cảm nhận được lòng tốt của người khác.
Sự tử tế, lòng tốt thực sự ẩn chứa phúc lành cao nhất. Khi một người có tâm niệm thuần khiết, năng lượng tích cực của họ sẽ luân chuyển liên tục. Khi đó, họ sẽ trở nên mạnh mẽ, không có gì có thể đánh gục được.
4. Bạn ngày càng hiếu thảo với cha mẹ
Hiếu thảo là đức tính quan trọng nhất, bậc hiền thánh nào cũng coi trọng. Nền giáo dục tốt nhất không chỉ là lễ phép với người lạ, mà quan trọng hơn là tôn trọng gia đình mình.
Đức Phật từng dạy rằng tất cả chúng sinh đều có cha mẹ, và cha mẹ là nguồn phước lớn nhất trên đời. Hiếu thảo là cách nhanh nhất để tăng phước. Không có cha mẹ, chúng ta sẽ ra sao?
Có câu nói: "Về nhà hiếu kính cha mẹ còn hơn đi ngàn dặm thắp hương".
Cha mẹ là hai vị Phật sống trong gia đình, là ân huệ lớn nhất của chúng ta. Việc cung cấp cơm ăn, áo mặc, chỗ ở và trò chuyện với cha mẹ là một cách quan trọng để thể hiện lòng hiếu thảo với cha mẹ.
Bạn có thể mở sách ra và thấy rằng rất nhiều danh nhân trong lịch sử thường là con cháu hiếu thảo, ai cũng được hưởng phúc lớn. Nếu bạn quan sát kỹ những người xung quanh, bạn sẽ thấy điều đó cũng tương tự.
Thành công của mỗi người đều có nguyên nhân, đều có nhân quả riêng. Ngược lại, nếu một người bất hiếu với cha mẹ, dù có tài giỏi đến đâu, phúc đức cũng sẽ nhanh chóng tiêu tan, cuộc đời cũng nhanh chóng xuống dốc.
5. Bạn "sám hối" và "biết ơn"
Tu hành càng sâu, bạn càng thấu hiểu: mọi đau khổ không phải do ngoại cảnh bất ngờ giáng xuống, mà là hồi âm của nghiệp lực mà linh hồn đã tạo ra trong vô minh.
Không cần chấp trước vào việc tìm hiểu kiếp trước, chỉ cần thành thật nhìn lại kiếp này xem:
- Tôi đã làm tròn bổn phận chưa?
- Tôi có hổ thẹn với lương tâm không?
- Tôi có thực sự đối đãi với mọi người bằng lòng từ bi không?
- Tôi có vô tình làm tổn thương ai đó, thậm chí là làm hại các loài hoa cỏ, côn trùng, cá không?
- Tôi có kiêu ngạo khi mọi việc thuận lợi, và oán trách khi gặp nghịch cảnh không?
Khi chúng ta nhiều lần nhìn nhận lại những việc đã qua, nhiều lần sinh khởi tâm biết ơn và sám hối, phước báu cũng sẽ trong một niệm mềm mại đó mà lặng lẽ tăng trưởng.
Công việc của kiếp này không phải là chống lại số phận, mà là trở về với sự trong sáng và lòng từ bi.
Sự tu hành đích thực là sống mỗi ngày một cách thanh tịnh và thấu đáo, là tu dưỡng mỗi một niệm khởi trong tâm sao cho mềm mại và có sức mạnh.
Tác giả: Mỹ Dạ
-
Để sống một cuộc đời an vui, hãy từ bỏ 5 điều sân hận này
-
Phật dạy, hãy tha thứ cho người làm tổn thương bạn, bởi đó đều là người tới để độ bạn
-
Cuộc sống không có con đường nào vô nghĩa, mỗi bước đi đều có ý nghĩa, dù bạn sai lầm
-
6 phẩm chất đáng quý của 1 người phụ nữ có tu dưỡng, có phẩm chất cao quý
-
Người xưa có câu: “Ngàn người kiếm tiền, không bằng một người ngủ yên”, người ngủ yên ở đây là ai?