Cứ mỗi dịp Tết Trung thu, các khu vực quanh phố Hàng Mã lại chật cứng người đi bộ.
So với nhiều năm trước, năm nay các loại đồ chơi truyền thống như đèn lồng, mặt nạ, trống,... được bày bán nhiều hơn.
Người đến phố Hàng Mã chơi Trung thu không chỉ có các em nhỏ mà còn có rất nhiều thanh niên chen nhau xếp hàng y như thời bao cấp.
Dòng người ngược xuôi liên tục không cho các em nhỏ bất cứ cơ hội nào để được tham quan các gian hàng đồ chơi.
Mặt nạ với nhiều kiểu dáng khác nhau được bày bán la liệt.
Nhiều thiếu nữ Hà Nội thích thú với những chiếc bờm thỏ lấp lánh.
Và không thể thiếu đó chính là chiếc đèn ông sao được bố mẹ mua cho các em nhỏ.
Cảnh tượng đông đúc xảy ra như hàng năm.
Không ít em bé do quá mệt mỏi và buồn chán nên đã ngủ gật ngay trên vai bố mẹ.
Không khí Trung thu với đủ hình ảnh đặc trưng rực rỡ.
Hầu hết trẻ em đều được cõng trên vai của bố mẹ.
Tác giả: Vũ Hồng Loan
Tin liên quan
-
Sắp bị tử hình, tử tù gi.ết 2 đứa trẻ bịa vụ gi.ết người khác để hoãn thi hành án
-
Vụ thai phụ rơi từ tầng 20 chung cư xuống đất t.ử v.ong: Nạn nhân có biểu hiện tâm lý không bình thường
-
Khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng kẻ sát hại cụ bà 77 tuổi rồi giấu xác trong bao tải
-
Có bánh Trung Thu bạc triệu từ... VÀNG RÒNG, NGỌC BÍCH trong nhà, chưa ăn đã thấy SANG MIỆNG
-
Dù nhà chật hẹp cỡ nào bạn cũng nên trồng ngay cây diếp cá nếu không chắc chắn sẽ hối hận cả đời