Có 2 kiểu hàng xóm đừng nên chơi qua thân, càng chơi chung càng kéo nhau đi xuống

( PHUNUTODAY ) - Sống ích kỷ chỉ quan tâm đến bản thân, vì lợi ích của mình mà không quan tâm đến những người xung quanh. Người ích kỷ sẽ cho mình là trung tâm, chỉ biết vun vén cho bản thân mình, dành những điều tốt đẹp nhất cho mình.

Hàng xóm tâm cơ, nhiều mưu mô và hay tính toán

Hàng xóm mưu mô thường sống hai mặt, suy nghĩ một đằng nói một nẻo, trước mặt người ta thì nói những lời hay đẹp, nhưng sau lưng thì làm đủ điều xấu xa.

Dù vui hay buồn kiểu người này cũng ít thể hiện trên khuôn mặt. Lúc nào họ cũng duy trì nụ cười, nhưng thật ra họ biết mọi thứ.

Kiểu người này giỏi ở chỗ là khiến đối phương cảm thấy dễ gần, tin tưởng. nhờ cách này mà bạn sẽ chẳng nghi ngờ gì ở họ cả. Khi có xung đột, họ sẽ thừa toan tính để đạp đổ bạn. Trong mắt họ, không có bạn bè nào là mãi mãi, chỉ có lợi ích là trên hết. Tình bạn như thế này vô cùng mong mạnh, vì lợi ích họ sẽ không trừ thủ đoạn nào.

Nếu bạn nhẹ dạ qua lại với kiểu người này thì chắc chắn là bạn sẽ gặp họa lớn.

Nếu bạn nhẹ dạ qua lại với kiểu người này thì chắc chắn là bạn sẽ gặp họa lớn. (ảnh minh họa)

Hàng xom ích kỷ, chỉ lo cho lợi ích của bản thân

Người sống ích kỷ, chỉ lo cho lợi ích của bản thân thường có những biểu hiện sau

Kiểu hàng xóm này thì sống không có tinh thần tập thể.

Người ích kỷ sẽ cho mình là trung tâm, chỉ biết vun vén cho bản thân mình, dành những điều tốt đẹp nhất cho mình. (ảnh minh họa)

Sống ích kỷ chỉ quan tâm đến bản thân, vì lợi ích của mình mà không quan tâm đến những người xung quanh. Người ích kỷ sẽ cho mình là trung tâm, chỉ biết vun vén cho bản thân mình, dành những điều tốt đẹp nhất cho mình. Người ích kỷ nhỏ nhen cũng chỉ biết nhận mà không biết cho, thậm chí còn luôn tính toán mọi cách để đạt được mục đích của mình, bất chấp việc chà đạp hay làm tổn hại đến người khác.

Trong lòng những người ích kỷ thì không có ai, chỉ có bản thân họ, vừa kiêu ngạo, vừa tham lam (ảnh minh họa)

Đặc biệt người ích kỷ cũng không coi ai ra gì, họ cực kỳ ngông cuồng và tự đại

Trong lòng những người ích kỷ thì không có ai, chỉ có bản thân họ, vừa kiêu ngạo, vừa tham lam. Các cụ bảo phải quan tâm hàng xóm, bởi họ chính là người giúp mình khi khó khăn, nhưng với kiểu hàng xóm xấu tính thì tốt nhất là nên tránh thật xa.

Tác giả: Truy Nguyệt