4 ''nỗi nhục'' lớn nhất của đời đàn bà, đặc biệt là cái đầu tiên

09:33, Thứ tư 09/10/2024

( PHUNUTODAY ) - Thứ buồn nhất, mà nhục nhất đời đàn bà chính là 4 thứ này.

Trở thành kẻ ăn bám

Phụ nữ đừng bao giờ trở thành kẻ ăn bám của bất kỳ ai, đặc biệt là chồng. Nhiều người có suy nghĩ đàn bà lấy chồng là để dựa dẫm, để phụ thuộc. Nhưng dựa dẫm ở đây là tinh thần, chứ không phải là ở nhà để chồng nuôi.

Phụ nữ có thể không kiếm nhiều tiền bằng chồng nhưng nhất định phải kiếm tiền từ chính bàn tay mình. Kiếm tiền sẽ khiến phụ nữ sống tự tin, hạnh phúc hơn. Phụ nữ dù có nhan sắc, dù chồng giàu đến mấy cũng đừng quên điều này. Hãy trở thành người đồng hành, người cùng chồng xây dựng cuộc sống thịnh vượng.

 Hãy trở thành người đồng hành, người cùng chồng xây dựng cuộc sống thịnh vượng. (ảnh minh họa)

Hãy trở thành người đồng hành, người cùng chồng xây dựng cuộc sống thịnh vượng. (ảnh minh họa)

Con cái hư hỏng

Đàn bà có thể là người vợ vụng về, nhưng nhất định phải trở thành người mẹ hoàn hảo của con mình. Họ có thể từng không biết nấu ăn, nhưng vì con sẽ thay đổi chính mình.

Cả cuộc đời họ đặt cược vào con cái, hi sinh vì con cái. Chồng bội bạc nhưng đàn bà vẫn còn con cái để an ủi, làm động lực bước tiếp.

Thế nên phụ nữ nhất định phải cẩn trọng trong mọi hành vi, lời ăn tiếng nói.

Thế nên phụ nữ nhất định phải cẩn trọng trong mọi hành vi, lời ăn tiếng nói. (ảnh minh họa)

Thế nên phụ nữ nhất định phải cẩn trọng trong mọi hành vi, lời ăn tiếng nói. (ảnh minh họa)

Không có tiền phụng dưỡng cha mẹ

Chẳng tự dưng mà người ta có câu con gái lấy chồng như bát nước hắt đi. Thế nên khi phụ nữ kết hôn sẽ chỉ chăm lo gia đình, cuộc sống của họ thu bé lại.

Họ bỏ đi các mối quan hệ xã hội. Nhưng như thế là cực kỳ dại dột phụ nữ ạ, trên đời này chẳng ai yêu thương mình bằng bố mẹ mình cả đâu.

Nhưng như thế là cực kỳ dại dột phụ nữ ạ, trên đời này chẳng ai yêu thương mình bằng bố mẹ mình cả đâu. (ảnh minh họa)

Nhưng như thế là cực kỳ dại dột phụ nữ ạ, trên đời này chẳng ai yêu thương mình bằng bố mẹ mình cả đâu. (ảnh minh họa)

Không có tri thức

Đàn bà có nhan sắc mà không có tri thức thì như bát nước đổ đi mà thôi. Tri thức không chỉ ở sách vở mà còn ở chuyên môn công việc. Phụ nữ chỉ có nhan sắc mà không có hương chính là nỗi nhục lớn nhất.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Truy Nguyệt
Từ khóa: sống ăn bám