Dạy con thành người Tử Tế Tài Đức: 3 bài học người xưa truyền lại, nhiều người giờ mới thấm

( PHUNUTODAY ) - Những kinh nghiệm của người xưa truyền lại cho đến nay vẫn còn nhiều bài học ý nghĩa, đặc biệt cách dạy con để thành người của các cụ.

Làm cha mẹ, ai cũng mong muốn con mình lớn lên trở thành người tử tế, sống có đạo đức, biết yêu thương và có ích cho xã hội. Nhưng làm thế nào để nuôi dạy một đứa trẻ như thế trong thời đại đầy biến động và cám dỗ như hiện nay? Người xưa, tuy không có sách vở hiện đại, nhưng lại để lại những bài học quý giá trong cách dạy con – những giá trị ấy đến nay vẫn còn nguyên vẹn ý nghĩa và càng trở nên cần thiết hơn bao giờ hết.

1. Tôn trọng con – gốc rễ nuôi dưỡng nhân cách

Người xưa có câu: “Yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi”. Tuy nhiên, nếu chỉ hiểu đơn thuần là dùng đòn roi để dạy con thì e rằng sẽ bỏ lỡ tinh thần thực sự của câu nói này. Trong nếp nhà xưa, sự dạy dỗ luôn đi kèm với lòng yêu thương và tôn trọng.

Tôn trọng con không có nghĩa là để con tự ý làm mọi điều mình muốn, mà là đối xử với con như một cá thể có cảm xúc, có suy nghĩ và có quyền được lắng nghe. Một đứa trẻ được lớn lên trong sự tôn trọng sẽ học cách tự trọng, biết thấu hiểu và tôn trọng người khác.

Tôn trọng con cái sẽ giúp con cái trưởng thành hơn

Thế nhưng ngày nay, tưởng chừng như con cái được bình đẳng hơn, những lễ giáo xưa kia được nới lỏng hơn nhưng thực chất nhiều bậc cha mẹ lại mang nặng tư tưởng “trẻ con thì biết gì” mà vô tình gạt đi tiếng nói của con cái. Điều này khiến trẻ cảm thấy mình không có giá trị, lâu dần trở nên thụ động hoặc phản kháng. Hãy nhớ, muốn con tử tế, trước hết hãy là người lớn tử tế – biết lắng nghe, kiên nhẫn và đối xử công bằng với con.

2. Dạy đạo lý – chiếc la bàn dẫn đường cuộc đời

Từ ngàn xưa, gia đình là nơi đầu tiên truyền dạy đạo lý cho con người. Những câu chuyện cổ tích, những lời răn dạy của ông bà cha mẹ, những tấm gương người tốt việc tốt – tất cả đều là “giáo trình đạo đức” đầu đời của một đứa trẻ.

Người xưa dạy: “Tiên học lễ, hậu học văn”, ý muốn nhấn mạnh rằng trước khi học kiến thức, phải học làm người. Đó là những điều tưởng chừng đơn giản như biết nói lời cảm ơn, xin lỗi, kính trên nhường dưới, giữ chữ tín, không tham lam, không dối trá. Những bài học đạo lý ấy không bao giờ lỗi thời, mà còn trở thành kim chỉ nam giúp trẻ định hướng cách hành xử đúng đắn khi bước ra ngoài xã hội.

Đạo lý không thể chỉ nói suông mà cần được thể hiện qua hành vi hàng ngày của cha mẹ. Trẻ con không học bằng tai, mà học bằng mắt. Khi bạn giữ lời hứa, giúp đỡ người khác hay ứng xử lịch sự trong cuộc sống, chính là bạn đang dạy con cách sống tử tế.

Con trẻ cần được dạy đạo lý trước khi dạy làm giàu

3. Dạy kỹ năng sống – hành trang bước vào đời

Dạy đạo lý là gốc, nhưng để con phát triển toàn diện và biết tự lập, kỹ năng sống là điều không thể thiếu. Người xưa dù sống trong thời kỳ khó khăn nhưng luôn dạy con cách tự lo cho bản thân, biết lao động, biết chịu đựng gian khó và ứng xử linh hoạt với cuộc sống.

Ngày nay, khi cuộc sống đủ đầy hơn thì nhiều trẻ em lại bị triệt tiêu khả năng tự lập. Nhiều bậc cha mẹ vì thương con mà làm thay mọi việc, từ ăn uống, học hành đến các mối quan hệ xã hội. Điều này vô tình biến con thành người phụ thuộc, thiếu kỹ năng giải quyết vấn đề, dễ thất bại khi gặp thử thách.

Hãy để con học cách tự chăm sóc bản thân, biết cách giao tiếp, làm việc nhóm, quản lý thời gian, kiểm soát cảm xúc và đối mặt với thất bại. Những kỹ năng ấy sẽ là nền tảng giúp trẻ mạnh mẽ, tự tin và trưởng thành một cách bền vững.

Một cây non muốn lớn khỏe phải có đất tốt, ánh sáng và bàn tay chăm sóc. Con cái cũng vậy. Để con trở thành người tử tế, cha mẹ không chỉ là người dạy mà còn là tấm gương sống.

Hãy bắt đầu từ việc tôn trọng con – giúp con cảm thấy mình có giá trị; dạy con đạo lý – để con biết đúng sai và có lòng trắc ẩn; rèn luyện kỹ năng sống – để con không ngại va vấp, biết đứng dậy sau thất bại. Ba bài học tưởng chừng đơn giản nhưng lại là nền móng vững chắc cho hành trình làm người.

Người xưa dạy con bằng cả trái tim và sự kiên trì. Ngày nay, dù thế giới có đổi thay, nhưng những giá trị ấy vẫn còn nguyên giá trị. Vì điều quan trọng nhất vẫn luôn là: dạy con thành người tử tế – và đó là món quà lớn nhất mà cha mẹ có thể trao cho con mình.

Tác giả: Dạ Ngân