Gặp 3 kiểu bạn này, tránh xa nhanh nhất có thể, kẻo ôm hận, vừa tự triệt phá tài vận của bản thân

( PHUNUTODAY ) - Ông bà ta có câu: "Ra đường chọn bạn mà chơi, gần mực thì đen gần đèn thì sáng." Chọn ai thì chọn, tuyệt đối đừng chọn loại người có những biểu hiện sau đây.

Bới móc vết thương của bạn

Trong thời gian quen biết, nếu một người luôn bới móc vết thương của bạn ra cho người khác thì bạn nên cắt đứt ngay lập tức. Lý do là ngay từ đầu họ đã không có ý tôn trọng bạn rồi, thì không việc gì bạn phải cho họ thêm thời gian cả.

Chuyện của bạn càng không muốn người khác biết thì họ lại càng muốn cho người khác biết.

Những người thích vạch vết thương của bạn, vốn chỉ dùng bạn để mua vui cho họ mà thôi. Thế nên đừng nên tiếc khi kết thúc một mối quan hệ như thế, vì đó là quyết định không thể khôn ngoan hơn.

Khi giao tiếp với nhau, sự tôn trọng lẫn nhau chính là điều quan trọng nhất, bạn tôn trọng tôi một thước, tôi tôn trọng bạn một trượng. Nếu đối phương không biết tôn trọng thì dù tiếc nuối đến đâu cũng phải chấm dứt mối quan hệ này, nếu không bạn sẽ chỉ mãi sống trong đau khổ, bị chèn ép.

Xem thường những hi sinh của bạn

Bạn nên nhớ, sự cho đi của chúng ta là vô cùng đắt giá. Chúng ta không nợ ai ca,r họ không phải cha mẹ hay con cái của chúng ta, cho nên chúng ta chẳng có nghĩa vụ phải hi sinh vô điều kiện cho họ. Nếu đối phương biết trân trọng sự hy sinh của bạn thì không sao, nhưng nếu họ không biết trân trọng, thì tại sao bạn lại phải hao tâm tổn sức vì loại người đó?

Giữa người với người luôn có sự tương hỗ, bạn cho cái này thì người kia cũng phải cho lại cái khác. Nếu trong quá trình tương tác, đối phương không nghĩ đến việc cho đi mà coi việc bạn cho họ là điều hiển nhiên, thì bạn không cần phải tiếp tục mối quan hệ này nữa.

Người xưa có câu nói rất hay thế này: Nếu một người đã coi thường chúng ta rồi thì dù chúng ta hi sinh bao nhiêu cũng không cảm hóa được họ. Họ đã coi thường sự hi sinh của bạn thì làm gì cũng vô ích mà thôi.

Không giữ lời hứa với bạn

Có nhiều người thích hứa, đúng vậy, nhưng họ chỉ thích ứa thôi chứ không thích thực hiện lời hứa đó. Nếu như bạn vẫn tin tưởng thì một ngày nào đó họ sẽ thực hiện thì bạn sai rồi, đừng chờ nữa.

Tại sao họ không giữ lời hứa với bạn? Nguyên nhân là do trong lòng họ vốn coi thường bạn, đã coi thường thì đương nhiên sẽ coi lời hứa với bạn chỉ là trò đùa.

Trong cuộc sống không thiếu những người hay nói những lời "vĩ mô", nhưng thực tế thì chẳng làm được gì, loại người này thường để lại cho người khác ấn tượng rất xấu. Thành công của một người không phải đo lường dựa trên của cải, mà là dựa trên anh ta có bao nhiêu chân thành.

Trên đời này không ai là không thể tách rời khỏi ai. Đời người ngắn ngủi lắm, bạn gặp được người biết tôn trọng bạn thì nhất định phải trân trọng, đó là mối quan hệ đáng để chúng ta đi đến suốt đời với nhau.