Trong cuộc sống, nhiều người vẫn tin rằng “đức năng thắng số” – gia đình nào tích được nhiều phúc đức, con cháu đời sau sẽ được hưởng an lành, may mắn và thịnh vượng. Phúc đức ấy không chỉ thể hiện ở của cải hay danh vọng, mà còn in đậm trong tính cách, khuôn mặt và cách sống của từng người. Chỉ cần quan sát một thành viên trong gia đình, đôi khi ta có thể cảm nhận được toàn bộ “khí phúc” của cả dòng họ. Vậy người đó là ai? Và họ có những biểu hiện nào cho thấy gia đình họ đang được hưởng phúc dày?
1. Người hiền lành, sống có tâm – gốc rễ của phúc đức
Người hiền lành, nhân hậu luôn là tấm gương phản chiếu phúc đức của gia đình. Từ cách họ nói năng, cư xử đến hành động đều toát lên sự chân thành, bao dung và biết nghĩ cho người khác.Một gia đình có người như vậy thường được dạy dỗ tử tế, lớn lên trong môi trường có đạo đức và tình thương. Họ không làm điều hại người, không tranh đoạt hơn thua, nhưng vẫn được quý nhân giúp đỡ và gặp nhiều điều thuận lợi trong đời.Dân gian có câu: “Nhà có người hiền, phúc đức truyền ba đời.” Người hiền chính là gốc rễ giữ vững nền phúc của cả gia đình, giúp con cháu sau này gặp may mắn và tránh được nhiều tai ương.
2. Người biết hiếu kính cha mẹ – nhân tố giữ phúc cho cả dòng họ
Một người con biết hiếu thuận, tôn kính cha mẹ, chăm lo gia đình chu đáo là dấu hiệu rõ ràng cho thấy phúc đức của họ sâu dày. Người hiếu thảo không chỉ làm ấm lòng đấng sinh thành mà còn gieo hạt lành cho chính tương lai của mình.Theo nhân quả, người hiếu kính với cha mẹ, biết ơn tổ tiên sẽ được trời đất phù hộ. Gia đình họ thường êm ấm, con cháu thuận hòa, công việc gặp nhiều may mắn.Nếu trong một dòng họ có người con như vậy, người ta thường nói: “Nhà ấy còn phúc,” bởi chính tấm lòng hiếu nghĩa ấy đã giữ lại lộc và bình an cho cả nhà.
3. Người biết cho đi, làm việc thiện âm thầm
Người có thói quen giúp đỡ người khác mà không tính toán thiệt hơn là biểu hiện rõ rệt của phúc đức. Họ có thể không giàu có nhất, nhưng trong tâm luôn có ánh sáng thiện lành.Gia đình nào sinh ra được người như vậy chứng tỏ đã tích được nhiều công đức từ đời trước. Bởi “gieo nhân lành, ắt gặt quả phúc.” Người càng biết chia sẻ, giúp người khó khăn, càng thu hút vận may và năng lượng tốt lành về cho cả dòng họ.Không ít trường hợp, chỉ nhờ một người làm việc thiện, cả nhà đều được hưởng phúc: con cái học hành giỏi giang, sức khỏe dồi dào, công việc thuận buồm xuôi gió.
4. Người có tướng phúc hậu – diện mạo an hòa, ánh mắt sáng
Theo nhân tướng học, người có gương mặt tròn đầy, ánh mắt hiền từ, giọng nói ôn hòa và nụ cười tự nhiên thường là người mang nhiều phúc khí.Những người này không chỉ sống thiện mà còn toát ra năng lượng tích cực khiến người khác cảm thấy dễ chịu khi ở gần.Họ chính là “điềm lành” trong nhà – bởi phúc đức của tổ tiên thể hiện rõ trên khuôn mặt con cháu. Người có tướng phúc hậu thường gặp nhiều may mắn, làm gì cũng có người giúp đỡ. Gia đình họ vì vậy mà cũng hưng vượng, êm ấm, tránh được điều xấu.
5. Người giữ chữ tín, trọng nghĩa tình – nền tảng cho phúc bền
Phúc đức không chỉ đến từ việc thiện mà còn từ cách đối nhân xử thế. Người biết giữ chữ tín, trọng nghĩa, không phản bội niềm tin của người khác thường được trời đất ưu ái.Khi trong gia đình có người như vậy, người ta sẽ tin tưởng, quý trọng và sẵn sàng giúp đỡ. Đó là phúc khí lan tỏa, khiến các thành viên khác cũng được hưởng lây.Ngược lại, nếu gia đình có người gian dối, thất tín, lừa lọc… thì dù có của cải nhiều đến đâu cũng khó bền lâu. Bởi “phúc đức chẳng ở xa, nằm ngay trong cách sống mỗi ngày.”
6. Người biết giữ bình tĩnh, không sân si tranh chấp
Người có phúc không phải là người không gặp khó khăn, mà là người luôn giữ được tâm bình tĩnh, không sân si, không oán hận.Những người như vậy thường được trời ban cho trí tuệ sáng suốt, biết nhìn xa, không để lòng tham dẫn lối. Gia đình có người như thế là có “ngọn đèn trí tuệ,” giúp con cháu sau này học theo mà sống đúng đạo.Phúc đức vì thế không bị hao tổn bởi sân hận, mà ngày càng được tích tụ, lan tỏa thành phúc khí dày cho cả dòng họ.
7. Người biết vun đắp, hòa thuận trong nhà
Người mang phúc thường là người biết giữ gìn hòa khí trong gia đình. Họ không nói lời cay nghiệt, không gây mâu thuẫn, mà luôn tìm cách dung hòa mọi người.Một người như vậy chính là “người giữ lửa” cho mái ấm, giúp tình thân bền chặt, con cháu yêu thương nhau. Gia đình nào có người như thế, phúc đức không chỉ dừng ở hiện tại mà còn lan sang nhiều thế hệ sau.
Phúc đức của gia đình không tự nhiên mà có, nó được tích tụ qua nhiều đời, từ cách sống, cách đối nhân xử thế đến lòng hiếu thuận, thiện tâm của mỗi thành viên.Người hiền lành, biết kính trên nhường dưới, làm việc thiện, giữ chữ tín và luôn giữ tâm bình an – chính là người thể hiện rõ nhất phúc đức của cả dòng họ.Nếu trong nhà có một người như vậy, hãy trân trọng họ, bởi họ không chỉ là người mang may mắn đến cho bản thân, mà còn là “nguồn sáng” giúp phúc đức của gia đình được duy trì và lan tỏa mãi về sau.
Tác giả: Dạ Ngân
-
6 thói quen tưởng giúp tiết kiệm tiền nhưng lại khiến bạn “rỗng ví” mỗi ngày
-
3 kiểu người Đức Cao Phúc Dày: Càng già càng giàu
-
Mô hình nuôi dạy con mới gây sốt: Trẻ biết ơn, cha mẹ nhàn tênh, gia đình lúc nào cũng hòa thuận
-
Người vợ khôn ngoan thường nói 5 câu này với chồng, lời nói có sức mạnh to lớn hôn nhân thay đổi ngay
-
Trẻ đã ngủ, bố mẹ dùng điện thoại gần có hại không? Sự thật khiến cha mẹ bất ngờ