Kỷ niệm 14 năm ngày cưới, MC Quyền Linh gây ''bão'' mạng với lời nhắn nhủ đến bà xã Dạ Thảo

( PHUNUTODAY ) - Hình ảnh cưới kèm lời nhắn nhủ giản dị nhưng chân thành của MC Quyền Linh dành cho bà xã Dạ Thảo nhân kỷ niệm 14 năm ngày cưới ngay sau khi đăng tải đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ phía cộng đồng mạng, đồng nghiệp.

Quyền Linh kết hôn với Dạ Thảo năm 2005. Trong 14 năm chung sống, cặp đôi sinh được 2 cô con gái xinh đẹp, dễ thương. Mới đây, nam MC đậm chất nông dân thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng khi đăng tải hình ảnh trên xe “chở vợ về dinh” trong đám cưới kèm lời nhắn nhủ tới bà xã: “Xe gì cũng không quan trọng…miễn sao mình cùng đi chung là được rồi em yêu nhé! Chúc mừng ngày 2 đứa cùng đi 1 xe. Ai – lớp – du”.

Hình ảnh kèm lời nhắn nhủ giản dị nhưng chân thành của MC Quyền Linh ngay sau khi đăng tải thu hút hơn 12.000 lượt yêu thích, chia sẻ từ phía cộng đồng mạng, đồng nghiệp. Đến nghệ sĩ Vân Dung cũng phải trầm trồ khen ngợi tình cảm của vợ chồng MC Quyền Linh: “Hạnh phúc gì bằng anh nhỉ”.

Đáp lại lời nhắn nhủ của ông xã, Dạ Thảo cũng đã để lại bình luận kèm hình ảnh gia đình 4 người hạnh phúc: ''Chỉ cần sánh bước chung đôi. Đi về một hướng ôm tròn yêu thương! Chúc mừng kỷ niệm 14 năm ngày Chàng đạp xích lô đưa Nàng về dinh! ❤️''.

Vợ chồng MC Quyền Linh chứng minh tình yêu, hạnh phúc thì trên xe gì cũng không quan trọng miễn sao cả hai đi chung.

Trước đó, Quyền Linh từng tự nhận anh không phải mẫu đàn ông lãng mạn nên ít khi thể hiện yêu thương bằng lời nói như: “Anh yêu em nhiều lắm”.

Tất cả tình yêu thương dành cho vợ con, nam MC đều thể hiện bằng hành động.

Cặp đôi khiến cộng đồng mạng ngưỡng mộ vì tình cảm chân thành dành cho nhau suốt 14 năm.

Bà xã Quyền Linh cũng tự hào chia sẻ về chồng: ''Anh Linh dù là nghệ sĩ, bận bịu với hàng trăm thứ công việc nhưng vẫn sống thiên về gia đình. Anh biết sắp xếp công việc để có nhiều thời gian chăm sóc tôi và các con. Trong gia đình, anh là người bố khá đảm đang, việc gì cũng làm được. Anh rất thích tắm rửa, bón cơm, dắt các bé đi chơi. Cứ hễ về nhà, anh lại giành phần chăm sóc các con chứ không bao giờ để tôi làm việc đó một mình''.