Lời kể của cháu bé 10 tuổi thoát chết thần kỳ vụ lật tàu Vịnh Xanh: Sống sót nhờ câu dặn dò của bố

( PHUNUTODAY ) - Ghi nhớ lời bố dặn, cậu bé 10 tuổi làm theo và may mắn thoát chết, thế nhưng bố mẹ của em thì chưa biết ra sao.

Tính tới thời điểm hiện tại, một trong 10 nạn nhân may mắn sống sót trong vụ tàu Vịnh Xanh QN-7105 trên vịnh Hạ Long là cháu Hoàng Nhật Minh (10 tuổi), ở Hoàng Mai, Hà Nội (cháu đang học Trường Tiểu học Chu Văn An, Hà Nội).

Minh kể lại, đầu giờ chiều 19-7, khi tàu rời cảng khoảng 30 phút, sương mù nhiều, trời có mưa và gió khá to. Khi tàu từ từ bị lật, cháu Hoàng Nhật Minh cùng bố mẹ ngồi cuối đuôi tàu.

Sức khỏe của cháu Minh hiện đã ổn định

“Lúc ấy bố bảo cháu nhảy xuống bơi ra, nhớ giữ nhịp thở thật tốt và bám vào vật nổi. Nhưng nhảy xuống nước do sóng to, cháu bị dội vào boong tàu và phải trèo vào động cơ của con tàu. Khi nghe tiếng có người cứu hộ ở ngoài, cháu trèo qua cửa sổ ra ngoài và được các chú bộ đội đưa lên xuồng và chuyển thẳng đến bệnh viện”, cháu Minh kể lại.

Gia đình cháu Minh đi cùng với 2 gia đình hàng xóm. Nhận được thông tin gia đình cháu bị nạn, chị Loan là chị gái của mẹ cháu Minh tức tốc từ Hà Nội xuống Bệnh viện Bãi Cháy chăm nom cháu.

Cậu bé thông minh sống sót nhờ lời dặn dò của bố

Chia sẻ với báo chí, chị Loan cho biết: "Cháu vẫn chưa biết thông tin cụ thể về gia đình, nghe cháu kể cũng ai thán phục trí thông minh của cháu và không cầm được nước mắt khi nghĩ về bố mẹ, em cháu cùng những hành khách xấu số trên con tàu".

Như tin đã đưa trước đó, 12h55 ngày 19/7, tàu Wonder Sea (tên khác là Vịnh Xanh 58) xuất bến chở 48 du khách và 5 thuyền viên tham quan tuyến 2 vịnh Hạ Long, theo báo cáo của cảng vụ. Thuyền trưởng cũng là chủ tàu Đoàn Văn Trình lần lượt đưa khách thăm các hòn Chó Đá, Đỉnh Hương, Gà Chọi, vào hang Sửng Sốt, hang Luồn, đảo Ti Tốp và trở về bến cảng vào chiều cùng ngày.

Tuy nhiên lúc 13h30, khi tàu đến phía đông của hang Đầu Gỗ, trời đang nắng gắt chuyển tối đen, giông gió nổi lên kèm sấm sét, mưa đá. Gió mạnh xô nghiêng rồi đẩy tàu Vịnh Xanh 58 lật úp, toàn bộ hành khách và thuyền viên chìm xuống biển. Con tàu dài 24 m, trọng tải 12 tấn chỉ nổi phần đáy.

Vẫn còn nạn nhân chưa được tìm thấy

Tiếp nhận thông tin tai nạn từ các tàu gần đó, tỉnh Quảng Ninh đã huy động biên phòng, hải quân, cảnh sát biển, công an, cảng vụ với khoảng 300 người cùng 27 tàu và 2 xuồng ra hiện trường cứu hộ. Sở chỉ huy cứu hộ, cứu nạn được thành lập gồm: Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Biên phòng, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển, UBND tỉnh Quảng Ninh.

Gần 2 ngày cứu hộ, cứu nạn, tính ến thời điểm này, các lực lượng chức năng tại hiện trường đã cứu được 10 người, có 38 người chết, còn 5 người vẫn mất tích. Các lực lượng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm cứu nạn trước khi bão số 3 vào.

Tác giả: Dương Thuỵ