Biết người biết mặt, khó biết lòng – bởi nội tâm con người vốn là điều sâu kín và khó đoán nhất. Có những lúc, bạn sẽ không khỏi ngỡ ngàng khi phát hiện ra những điều hoàn toàn trái ngược ẩn sau vẻ ngoài tưởng như thân thiện, tử tế. Vậy làm sao để nhìn thấu lòng người? Tổ tiên xưa đã truyền lại: chỉ cần quan sát kỹ hai điểm này, mọi thứ sẽ dần sáng tỏ.
Thái độ của con người khi đối mặt với lợi ích
Có một sự thật không thể phủ nhận: con người thường bộc lộ rõ bản chất nhất khi đứng trước sự phân chia lợi ích. Có người sẵn sàng tranh đấu, toan tính, thậm chí gạt bỏ lương tâm để giành phần hơn. Khi lợi ích trở thành mục tiêu tối thượng, mọi giá trị đạo đức có thể bị xem nhẹ — và đó cũng là lúc mặt tối trong tâm hồn con người hiện rõ nhất.
Chẳng hạn, hai ông chủ cùng kinh doanh một ngành hàng. Người đầu tiên chạy theo lợi nhuận bằng cách sản xuất hàng hóa kém chất lượng, chỉ mong bán được nhiều mà không quan tâm đến hậu quả. Người còn lại kiên quyết giữ vững chất lượng, coi đó là nền tảng để phát triển lâu dài.
Kết quả, sản phẩm của người đầu tiên nhanh chóng bị khách hàng quay lưng vì ảnh hưởng đến sức khỏe và uy tín, doanh nghiệp sớm lụi bại. Ngược lại, người thứ hai tuy đi chậm nhưng vững vàng, giữ được niềm tin của thị trường và gặt hái thành công bền vững.
Lợi ích, suy cho cùng, chính là bài kiểm tra đạo đức và tầm nhìn của một con người. Ai dễ dàng đánh đổi lương tâm vì lợi trước mắt là người thiển cận. Ngược lại, người biết chọn giá trị bền vững, dù thiệt thòi nhất thời, mới thật sự là người đáng tin và có trí tuệ.
Người biết ơn – người đáng tin cậy
Lòng biết ơn là thước đo nhân cách không thể thiếu. Hai chữ “cảm ơn” tuy đơn giản nhưng nhiều người lại khó thốt ra, nhất là khi đã vượt qua khó khăn. Trong guồng quay của cuộc sống hiện đại, không ít người chọn quên ơn thay vì ghi nhớ, thậm chí quay lưng với ân nhân sau khi đã được giúp đỡ.
Để biết một người có tử tế hay không, hãy quan sát cách họ đối xử với những ai từng dang tay giúp đỡ họ. Người biết trân trọng nghĩa tình là người đáng để gắn bó lâu dài. Trong cuộc đời, chọn được một người biết đền đáp còn quý hơn vạn lần chọn đúng thời cơ.
Muốn hiểu lòng người, chỉ cần quan sát đúng chỗ
Ông cha ta từ xưa đã truyền lại nhiều cách nhìn người vô cùng tinh tế và sâu sắc. Dưới đây là những nguyên tắc đơn giản nhưng hiệu nghiệm để thấu hiểu tính cách và bản chất một con người:
Muốn biết người tốt hay xấu, hãy xem cách họ được đối xử khi gặp hoạn nạn. Nếu xung quanh có bạn bè, hàng xóm sẵn lòng giúp đỡ mà không cần hồi đáp, đó là người sống có tình, có nghĩa, biết giữ đạo làm người.
Muốn đoán tương lai của một người, hãy xem họ có bị cuốn theo những cái lợi nhỏ nhặt hay không. Người có tầm nhìn rộng sẽ biết từ chối cám dỗ trước mắt để theo đuổi mục tiêu lớn lao lâu dài.
Muốn biết ai đáng tin, hãy nhìn vào lời hứa. Người giữ lời dù trong hoàn cảnh nào là người có trách nhiệm, chân thành và đáng để giao phó niềm tin.
Muốn hiểu tâm can của ai đó, hãy nhìn vào ánh mắt. Đôi mắt không biết nói dối. Người ngay thẳng thường nhìn thẳng, ánh mắt rõ ràng. Người gian dối thường lảng tránh, thiếu tự tin.
Muốn biết về hoàn cảnh và nếp sống, hãy nhìn vào bạn bè họ kết giao. Bạn bè phản chiếu phần nào tính cách và môi trường sống. “Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã” – người sống tử tế thường không giao du với kẻ tiểu nhân.
Muốn đoán tính cách, hãy để ý lúc họ mới thức dậy. Người chào ngày mới với tinh thần vui vẻ thường cởi mở, tích cực. Còn người bắt đầu ngày mới bằng sự cau có, thường mang tâm lý nặng nề, khó gần.
Muốn biết ai thật lòng với mình, hãy nhìn vào hành động của họ khi bạn khó khăn. Khi hoạn nạn, ai vẫn bên bạn, lo lắng và sẻ chia — đó là người thật lòng, không toan tính.
Muốn hiểu nền nếp gia đình, hãy quan sát cách họ đối xử với người già và trẻ nhỏ. Người có giáo dưỡng sẽ luôn nhẹ nhàng, tôn trọng và nhẫn nại. Cách cư xử ấy chính là tấm gương phản chiếu nền tảng đạo đức họ được rèn luyện từ nhỏ.
Tác giả: Bảo Ninh
-
Nếu người đàn ông của bạn thường làm 9 điều này, chứng tỏ anh ấy cực kỳ yêu thương vợ
-
Chỉ cần có 2 đặc điểm này, cả đời an nhàn, hậu vận giàu sang không lo tiền bạc
-
3 kiểu người Đệ Tử Thần Tài: Càng sống càng Lắm Phúc, Nhiều Lộc, là ai?
-
Khi bước qua tuổi 50: “Dù nghèo đến mấy cũng không quản 2 thứ, dù giàu đến đâu cũng không quản 2 người”
-
Người xưa nhắc: "Canh nhất không tham ăn, canh ba không tham dục", nghĩa là sao?