Nghẹn lòng giây phút tiễn biệt phi công Đặng Đình Duy

( PHUNUTODAY ) - Dòng người nối tiếp nhau dài hàng cây số đến đến tiễn biệt liệt sĩ Thượng uý Đặng Đình Duy về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang liệt sĩ tại quê hương.

 Liệt sĩ Thượng uý Đặng Đình Duy (SN 1991, quê quán thôn Phú Gia, xã Thanh Nguyên, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) - phi công hi sinh khi đang thực hiện nhiệm vụ bay huấn luyện tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu hôm 18/10 đã được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Thanh Nguyên trong niềm tiếc thương vô hạn của gia đình, đồng đội, bạn bè và hàng xóm láng giềng.

Những tiếng gào thét gọi tên con đến "xé lòng" của người thân 3 phi công vụ máy bay rơi ở Vũng Tàu khiến nhiều người không cầm được nước mắt.

Chị gái ruột của Liệt sỹ Thượng uý Đặng Đình Duy khóc ngất trước sự ra đi của em trai mình.

Hàng trăm người dân đến tiễn biệt Liệt sĩ Thượng uý Đặng Đình Duy về với đất mẹ.

Hàng người nối đuôi nhau tiễn biệt anh.

Tất cả người thân, bạn bè, đồng nghiệp đều tiếc thương trước sự ra đi ở tuổi đời còn trẻ của anh.

Ông Đặng Đình Quân (bố Liệt sĩ Thượng uý Đặng Đình Duy) đang lặng lẽ dùng khăn tay lau đi những giọt nước mắt.

Những người thân trong gia đình Liệt sĩ Thượng uý Đặng Đình Duy nghẹn ngào tiễn biệt anh.

Nâng phần tro cốt của đồng đội đã hi sinh đưa về nơi an nghỉ cuối cùng.

Đại điện đơn vị của Thượng sỹ Đặng Đình Duy và Đại diện UBND huyện Thanh Liêm, UBND tỉnh Hà Nam có mặt tại lễ tiếp nhận hài cốt liệt sĩ.

Lễ tiếp nhận hài cốt Liệt sĩ Thượng uý Đặng Đình Duy được diễn ra trước khi đưa anh về yên nghỉ dưới lòng đất mẹ.

Vào đúng 15h, hài cốt của Liệt sĩ Thượng uý Đặng Đình Duy được đưa xuống mộ phần.

Liệt sĩ Thượng uý Đặng Đình Duy đã nằm dưới phần mộ kia tại đất mẹ Hà Nam. Dù anh đã mất, nhưng anh mãi luôn sống trong ký ức của người dân thôn Phú Gia, gia đình, bạn bè và đồng đội.

Thiếu Úy trẻ an nghỉ dưới lòng đất mẹ.