Dân gian có câu: “Hòa khí sinh tài, nhường nhịn sinh lộc”. Trong bất kỳ môi trường nào, từ gia đình đến công sở hay thương trường, những người biết cư xử hòa nhã, mềm mỏng và trọng chữ tín thường dễ tạo được lòng tin và sự ủng hộ từ người khác. Họ không cần bon chen, hơn thua, nhưng lại có thể đạt được điều mình mong muốn nhờ thái độ sống tích cực.
Theo tử vi, những người sinh vào tháng 5, tháng 7 và tháng 11 Âm lịch thường sở hữu những phẩm chất như vậy. Họ không chỉ có trí tuệ và tầm nhìn xa, mà còn có khả năng ứng xử khéo léo, biết cách dung hòa các mối quan hệ và phát triển bản thân trong sự yêu mến, ủng hộ của tập thể.
Sinh tháng 5 Âm lịch: Tư duy sắc sảo, ứng xử khôn khéo
Người sinh vào tháng 5 Âm lịch thường là người có đầu óc logic, suy nghĩ thấu đáo và không bị chi phối bởi cảm xúc tiêu cực. Họ không quá dễ dàng bộc lộ cảm xúc cá nhân, đặc biệt là sự tức giận hay bực dọc, dù có rơi vào hoàn cảnh không thuận lợi.
Điểm nổi bật ở họ là khả năng giữ bình tĩnh và ứng xử nhã nhặn, lịch sự trong mọi tình huống. Chính vì thế, họ dễ tạo dựng uy tín và được mọi người tin tưởng, ủng hộ.
Dù đôi lúc gặp khó khăn hay mất mát, người sinh tháng 5 Âm lịch vẫn kiên cường và biết cách lấy lại phong độ nhờ thái độ điềm đạm. Họ không ngại thua thiệt tạm thời nếu điều đó giúp củng cố mối quan hệ lâu dài.
Con đường sự nghiệp và kinh doanh của họ vì thế thường suôn sẻ, dễ thăng tiến và ít khi vấp phải trở ngại lớn.
Sinh tháng 7 Âm lịch: Tốt bụng, ấm áp, sống thuận lòng người
Những ai sinh vào tháng 7 Âm lịch mang trong mình sự tử tế, chân thành và luôn sẵn sàng hỗ trợ người khác. Họ sống có trước có sau, biết nghĩ cho tập thể và không bao giờ đặt lợi ích cá nhân lên trên hết.
Trong môi trường làm việc, người sinh tháng này thường được yêu quý bởi sự trung thực và thẳng thắn, nhưng vẫn rất tôn trọng người khác. Họ biết lắng nghe, biết học hỏi và không vội vàng đưa ra quyết định thiếu chín chắn.
Chính vì thế, họ dễ dàng kết nối và hợp tác với nhiều người, từ đó xây dựng nền tảng vững chắc cho công việc và sự nghiệp kinh doanh. Đặc biệt, người sinh tháng 7 Âm lịch luôn chọn cách phát triển “cùng thắng” thay vì cạnh tranh khốc liệt, điều này giúp họ luôn có quý nhân đồng hành và hỗ trợ.
Sinh tháng 11 Âm lịch: Khôn ngoan, kiên định và biết tiến – lùi đúng lúc
Theo tử vi, người sinh vào tháng 11 Âm lịch thường có trí tuệ cảm xúc rất cao. Họ hiểu rõ tâm lý đối phương và luôn chọn cách đối đãi khéo léo, mềm mỏng nhưng không nhu nhược. Trong công việc cũng như cuộc sống, họ có khả năng giữ hòa khí trong mọi mối quan hệ – một ưu thế lớn trong môi trường cạnh tranh hiện nay.
Người sinh tháng này không ngại chịu thiệt thòi nhỏ để đổi lấy những lợi ích lớn hơn trong tương lai. Với họ, giữ được mối quan hệ tốt đẹp quan trọng hơn chiến thắng tạm thời. Chính tư duy khôn ngoan ấy giúp họ dễ chiếm được cảm tình và sự ủng hộ của đồng nghiệp, bạn bè và đối tác.
Tương lai của người sinh tháng 11 Âm lịch thường rộng mở, nhiều cơ hội và ổn định. Dù làm công hay làm chủ, họ đều biết cách tỏa sáng trong lĩnh vực mình theo đuổi.
Thành công không chỉ đến từ năng lực chuyên môn mà còn phụ thuộc rất nhiều vào cách ta cư xử với người khác. Những người sinh vào tháng 5, 7 và 11 Âm lịch là minh chứng rõ ràng cho việc “làm giàu bằng thái độ”.
Nhờ sự hòa nhã, bao dung và khéo léo trong giao tiếp, họ luôn có người sẵn sàng giúp đỡ, tạo cơ hội và đồng hành. Chính năng lượng tích cực đó trở thành nền tảng giúp họ phát triển vững chắc, ổn định và thịnh vượng lâu dài.
Hãy nhớ: Biết nhún nhường đúng lúc, tiền tài sẽ tự tìm đến!
*Thông tin trong bài viết mang tính chiêm nghiệm, tham khảo theo tử vi phương Đông
Tác giả: Diệp Chi
-
Phụ nữ có số cuối Ngày Sinh thuộc 1 trong 3 số này thường Rất Sướng, sống trong Nhung Lụa
-
Số cuối cùng trong ngày Sinh Nhật quyết định bạn có bao nhiêu Tài Sản trong đời: Ai sinh ra đã giàu?
-
Người sinh vào 3 tháng Âm lịch này, thành công vượt khó, hậu vận vàng son, hưởng phúc an nhàn
-
Số cuối cùng ngày sinh sẽ quyết định sự Giàu Có Cả Đời của bạn: Ai nhiều tiền và sống lâu hơn?
-
Nhìn số cuối cùng trong Ngày Sinh Âm Lịch của bạn: Biết ngay tương lai Giàu Có hay Nghèo Khổ